Antonio Reyes trở lại Sevilla: Mừng anh trở về nhà

18:54 Chủ nhật 08/01/2012

Gần 8 năm sau khi chia tay Sevilla để thỏa ước mơ ở những chân trời lớn, Antonio Reyes trở lại Sanchez Pijzuan, nơi là bệ phóng đầu tiên đưa anh đến với bóng đá Tây Ban Nha nói riêng và châu Âu nói chung. Lần trở về này, Reyes mang theo hy vọng đưa Sevilla giành lại tấm vé dự Champions League mà họ đã để tuột khỏi tay ở mùa giải trước.

Gia nhập Sevilla lúc mới 10 tuổi, khi vẫn còn là một cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn, 6 năm sau, Reyes kiếm được bản hợp đồng chuyên nghiệp ở sân Pijzuan đồng thời bắt đầu được chơi trận đầu tiên trong màu áo của đội một Sevilla. Sau 4 năm gắn bó cùng với đội bóng xứ Andalucia, Reyes đã chơi tổng cộng 86 trận và ghi 22 bàn thắng. Phong độ ấn tượng ấy đã đưa chàng trai 21 tuổi đến với Arsenal, nơi HLV Wenger trao cho anh cơ hội để chứng minh đẳng cấp ở Premier League, một giải đấu hoàn toàn xa lạ với Liga.

Antonio Reyes trong màu áo Atletico - Ảnh Getty

3 năm, 69 trận ra sân cùng 16 bàn thắng chưa thể là những con số để nói lên rằng Reyes đã thành công nhưng cũng đủ để giúp anh có những trải nghiệm ở một sân chơi mới với những thách thức mới. Sau một mùa bóng chơi cho Real Madrid theo dạng cho mượn, Reyes chính thức về lại Liga, khi anh đầu quân cho một đội bóng thủ đô Madrid nhưng là Atletico. 4 năm ở Calderon (tính cả quãng thời gian cho mượn ở Benfica) cũng không phải là quãng thời gian tốt đẹp nhất của Reyes. Mọi chuyện càng tệ hơn khi mùa này, anh vướng phải những mâu thuẫn cá nhân với cựu HLV Manzano (mới bị sa thải). Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Reyes quyết tâm trở lại Sevilla sau khi được đội bóng cũ liên hệ.

Ước nguyện trở lại với sân Sanchez Pijzuan cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Trong buổi lễ ra mắt đội bóng "mới", cầu thủ có biệt danh là "The King" đã không giấu nổi sự phấn khích khi được trở lại nơi anh đã được "sinh ra và trưởng thành". Reyes nói rằng, anh trở lại Sevilla không chỉ bởi muốn tìm kiếm cơ hội được ra sân thường xuyên, điều mà anh không có ở Atletico, mà là bởi anh muốn làm một điều gì đó cho đội bóng. Cụ thể, anh muốn giúp Sevilla vươn tới những danh hiệu. Nhưng trước khi nhắc đến hai chữ "danh hiệu" ấy, mục tiêu trước mắt của Reyes là phải đưa Sevilla hoàn tất mục tiêu có chân trong top 4 vào cuối mùa giải.

Khởi nghiệp ở Sevilla khi mới 16 tuổi, giờ đây Reyes trở lại mái nhà xưa khi đã 28 tuổi. Với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, có lẽ “the King” sẽ làm được nhiều cho đội bóng quê hương trước cái ngưỡng ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Mừng anh về nhà, King Reyes!

Dự đoán cùng TT&VH

Chủ nhật, ngày 8/1

18h00 Rayo Vallecano - Sevilla 2-2

22h00 Getafe - Athletic Bilbao 1-2

Thứ Hai, ngày 9/1 01h45 Real Betis - Sporting Gijon 1-1
Diệu Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục