Antonio Di Natale: Người không tuổi ở Udinese

21:32 Thứ ba 30/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Lập một cú đúp trong chiến thắng 4-2 trước Parma, Di Natale đưa Udinese vượt lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A. Có vẻ ở tuổi 37, việc ghi bàn đối với Di Natale vẫn là một thứ gì đó hết sức bình thường.

Với 4 bàn thắng ghi được sau 5 vòng đấu, tiền đạo sinh năm 1977 đã vươn lên dẫn đầu top các chân sút hàng đầu cùng với Carlos Tevez và Pablo Osvaldo. Đồng thời không để người Argentina độc diễn danh sách này khi mà Balotelli và Ciro Immobile đã ra đi thì anh chính là niềm hy vọng của người Ý trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này.

Dù là một chân sút xuất sắc nhưng sự nghiệp của Di Natale khá trầm lắng anh chưa từng khoác áo một đại gia nào ở Serie A dù có rất nhiều cơ hội để làm điều ấy, và cũng bởi chính vì thế mà anh chưa từng được coi trọng ở Azzurri dù có bản năng sát thủ hơn nhiều tiền đạo cùng thời.

Sinh ra ở Naples nhưng lại khoác áo đội trẻ Empoli, Di Natale gắn bó suốt ở đó 8 năm và gần như không để lại dấu ấn gì nổi bật bởi lúc đó bóng đá Ý sở hữu hàng loạt chân sút nổi như cồn như Vieri, Del Piero, Inzaghi, Totti,… Mải đến khi những tiền đạo này bước qua thời đỉnh cao và Di Natale chuyển đến khoác áo Udinese anh mới được chú ý và gọi lên thi đấu cho Italia.

Với hiệu suất 0,53 bàn/ trận từ khi khoác áo Udinese, Di Natale đáng được coi trọng bởi Serie A là môi trường khốc liệt không dễ gì để phá lưới đối phương để lập hattrick, poker như Messi hay Ronaldo vẫn làm như cơm bữa. Đặc biệt mùa giải 2009-2010 dù đã ở vào tuổi 33 nhưng anh vẫn ghi 29 bàn/35 trận và đoạt luôn ngôi vị Vua phá lưới.

Điểm khác biệt ở Di Natale so với các tiền đạo trẻ triển vọng khác ở Ý là anh luôn giữ được sự ổn định cho riêng mình. Có thể nói Di Natale là tài năng nở muộn hệt như Luca Toni bởi từ mùa giải 2009-2010 đến nay dù không còn ở độ tuổi sung sức nhưng anh đã ghi tới 124 bàn thắng ở Serie A một con số phi thường. Cũng nhờ điều đó mà Udinese có vé dự Champions League 2 mùa liên tiếp ở các mùa giải 2010-2011 và 2011-2012.

Cũng bởi phong độ xuất sắc như thế mà ý định treo giày của anh vẫn chưa thực hiện được và Udinese vẫn đang chỉ biết trông cậy vào Di Natale. Với một môi trường không đòi hỏi nhiều thể lực và những Totti, Pirlo,… vẫn đang tỏa sáng đều đặn thì không lý gì Di Natale không thể tiếp tục nổ súng vào lưới đối phương. Và ở tuổi 37, người ta vẫn nhận ra một Di Natale sát thủ, thanh thoát như ngày nào, câu “Gừng càng già càng cay” quả đúng trong trường hợp như vậy.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục