Anti – Thì cứ anti đi

00:39 Thứ ba 12/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Có lẽ anti-fan đã dần trở thành một xu hướng đối với các fan bóng đá ở Việt Nam song song với fan phong trào. Nhiều người yêu thì cũng nhiều người ghét, đó là điều chẳng thể tránh khỏi. Có điều khi các bạn nói những điều sỉ nhục đội bóng khác, thực sự người ta thấy gì ở các bạn, hay là chỉ đơn giản là nói cho sướng cái mồm, còn mặc kệ người ta nói...

Tôi tự nhận mình là fan MU, tôi cũng xem bóng đá được môt thời gian kha khá, không dám nói là nhiều nhưng cũng không hẳn là ít. Tôi cũng không dám nhận mình là fan chân chính nhưng cũng chẳng phải fan phong trào. Tôi chỉ biết một điều vì niềm đam mê với trái bóng, tôi sẵn sàng tìm mọi cách để được xem các trận đấu của đội mình yêu thích. Khi đội bóng yêu thích của các bạn thắng, các bạn sung sướng tung hô đại loại kiểu vô đối hay thần thánh. Tôi biết một số lượng fan MU không nhỏ thường nói như vậy hay kiểu chọc ngoáy khi đội bóng có kết quả tốt. Nhưng khi đội bóng của các đội khác thắng hay MU thua, fan của các đội khác cũng xỉa xói hay châm trọc MU. Đừng đổ lỗi là do fan MU hay đi anti các đội khác, các bạn đâu thể biết được ai là người bắt đầu. Bản thân tôi không phải chưa bao giờ nói xấu các đội khác nhưng mà cũng chưa bao giờ lăng mạ hay sỉ nhục như các bạn vẫn thường nói.

Mỗi một đội bóng đều trải qua những thăng trầm, chuyện thắng thua là chuyện quá bình thường. Ở đây tôi không nói là fan chân chính hay chân phụ, mà tôi nói với tư cách một người yêu bóng đá bình thường, những bạn yêu bóng đá thực sự luôn comment một cách rất lịch sự, hòa nhã mang tính xây dựng chứ không phải chọc phá.

Tôi cũng đọc khá nhiều comment của các bạn anti-MU. Các bạn suốt ngày nhắc đến những thất bại của MU trong quá khứ, về những bản hợp đồng thất bại. Vậy ở đội bóng của các bạn chưa bao giờ thất bại hay có bản hợp đồng hớ. Một điều hết sức thú vị là các bạn luôn khen những fan MU chân chính khi họ comment lịch sự đại loại như nếu như fan MU ai cũng như các bác thì sẽ không có anti-MU, nhưng thực chất bất kể một bài nào liên quan đến MU các bạn cũng nhẩy vào và xỉa xói.

Tôi không hiểu vậy các bạn viết những cái câu như thế làm gì? Để lấy sự đồng cảm của người khác à. Khi các bạn viết những điều đó, bạn có nghĩ người ta đánh giá bạn như thế nào không? Tôi cá là các bạn cũng không cần để tâm, chỉ cần sướng cái miệng đã. Nhưng đôi khi cái mồm lại hay cái thân đó, không chỉ trong bóng đá mà trong cuộc sống của các bạn nữa. Còn với chúng tôi, những fan thực sự yêu MU, chúng tôi không quan tâm đến đội bóng của các bạn đâu mà chỉ quan tâm đến đội bóng của chúng tôi thôi. Vì thế nếu thích anti – thì cứ thoải mái đi.

(Bạn đọc: Dũng Lê)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục