Ansu Fati ghi bàn, Monaco vẫn thua sốc tân binh

00:12 Chủ nhật 28/09/2025

TinTheThao.com.vnLorient đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà và sự hơn người để tạo nên một chiến thắng thuyết phục trước Monaco.

Lorient đã có trận thắng ấn tượng.
Lorient đã có trận thắng ấn tượng.

Trận đấu chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của Pablo Pagis với cú đúp chỉ trong vài phút cuối hiệp hai, trong khi những quân bài chiến lược mà HLV Adi Hutter tung vào sân như Folarin Balogun hay Ansu Fati đều không thể xoay chuyển tình thế.

Ngay từ những phút đầu, Lorient cho thấy họ không hề e ngại đối thủ mạnh hơn về danh tiếng. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận nhờ khả năng phối hợp nhịp nhàng, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Philipp Kohn. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 40 khi Mohamed Bamba thoát xuống nhanh nhẹn, đón đường căng ngang và tung cú sút quyết đoán mở tỷ số 1-0.

Monaco rơi vào khó khăn lớn khi Thilo Kehrer nhận thẻ đỏ ở phút 38. Việc phải chơi thiếu người khiến hệ thống phòng ngự của đội khách lỏng lẻo và buộc phải lùi sâu, nhường thế trận cho Lorient.

Sang hiệp hai, Lorient càng dễ dàng cầm bóng và tổ chức tấn công mạch lạc. Pablo Pagis đã có một trận đấu bùng nổ. Phút 76, từ một pha đi bóng cá nhân dũng mãnh, anh tung cú sút hiểm hóc hạ gục Kohn, nâng tỷ số lên 2-0. Sáu phút sau, Pagis tiếp tục khẳng định phong độ xuất sắc khi tận dụng khoảng trống trong vòng cấm, dứt điểm để nâng tỷ số lên 3-0.

Trong khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà vẫn chủ động kiểm soát bóng, không cho Monaco cơ hội vùng lên. Các đường chuyền ngắn, nhịp nhàng giúp Lorient duy trì thế trận chắc chắn.

HLV Adi Hutter đã hy vọng sự xuất hiện của Folarin Balogun ở đầu hiệp hai và Ansu Fati ở phút 65 sẽ mang lại sức sống mới cho hàng công Monaco. Tuy nhiên, cả hai đều rơi vào cảnh “đói bóng”.

Monaco lỡ cơ hội vươn lên ngôi đầu.
Monaco lỡ cơ hội vươn lên ngôi đầu.

Balogun, với khả năng di chuyển linh hoạt trong vòng cấm, gần như không được tiếp bóng trong những vị trí thuận lợi. Trong khi đó, Fati tích cực tìm khoảng trống và có vài pha xử lý khéo léo, nhưng không thể tạo đột biến khi tuyến giữa Monaco hoàn toàn thất thế. Bàn thắng danh dự đến với đội khách khi Fati ghi bàn trên chấm penalty trong thời gian bù giờ, sau khi đã lập cú đúp ở vòng trước.

Thất bại 1-3 không chỉ khiến Monaco mất điểm mà còn bộc lộ rõ ràng những hạn chế trong việc ứng phó khi rơi vào thế khó. Việc Kehrer nhận thẻ đỏ sớm làm phá sản toàn bộ kế hoạch chiến thuật, trong khi các ngôi sao như Minamino, Balogun không đủ sức xoay chuyển cục diện.

Với Lorient, đây là chiến thắng quý giá cho hành trình tìm lại sự ổn định khi mới quay lại Ligue 1. HLV Olivier Pantaloni cho thấy sự cao tay khi thay đổi nhân sự đúng thời điểm, đặc biệt là quyết định đưa Pagis vào sân, qua đó giúp đội bóng có một chiến thắng quan trọng.

Kết quả: Lorient 3-1 Monaco.

Ghi bàn: Mohamed Bamba (40’); Pablo Pagis (76’, 82’) - Ansu Fati (pen, 90+8)

Thẻ đỏ: Thilo Kehrer (38’)

Đội hình ra sân của hai đội:

Lorient: Mvogo, Meite, Talbi, Faye, Le Bris, Abergel, Karim, Avom, Tosin, Kouassi, Bamba

Monaco: Kohn, Vanderson, Kehrer, Dier, Mawissa, Teze, Coulibaly, Minamino, Ilenikhena, Biereth, Caio Henrique

Phan Nguyễn Hoài Thu | 00:12 28/09/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục