ANH TÀI EURO 2012: Andrey Arshavin - Làm lại ở Euro

20:53 Thứ ba 29/05/2012

Nếu ai đó nói rằng, các CĐV Nga đặt hết niềm tin của họ vào Andrey Arshavin tại Euro 2012, điều đấy sẽ không đúng.

Trái lại, nhiều người sẽ khẳng định rằng, đội bóng của Dick Advocaat vẫn có thể chơi tốt mà không cần người đội trưởng của mình. Chỉ đơn giản bởi vì anh không xứng đáng có một vị trí tại Ba Lan/Ukraine.

Thật khó tin là mọi chuyện lại thay đổi nhanh đến vậy với ngôi sao lớn nhất của bóng đá Nga chỉ sau 3 năm khoác áo Arsenal.

Còn nhớ khi Arshavin tới Emirates như là bản hợp đồng lớn nhất của Arsenal, anh trước đó đã có một kỳ Euro 2008 đầy ấn tượng và khó quên. Và “Người Nga nhỏ bé” cũng không mất nhiều thời gian để trở thành thần tượng của các Pháo thủ, đặc biệt sau 4 bàn thắng mà anh ghi được tại Anfield trong trận hòa 4-4 với Liverpool, cũng như ngôi sao mới của Premier League.


Vậy nhưng, cũng chỉ sau mùa giải trọn vẹn đầu tiên, người ta không còn thấy Arsenal trong màu áo Arsenal nữa. Thay vào đó, họ bắt gặp anh nhiều hơn trên những quảng cáo nước giải khát và khoai tây chiên.

Thế rồi, ban đầu cựu cầu thủ của Zenit St Petersburg trở nên kém tự tin và sau đó anh mất hẳn một vị trí chính thức trong đội hình. Tệ hơn nữa là anh đã bị Arsene Wenger đẩy xuống tập cùng đội hình dự bị.

Chưa hết, phong độ của Arshavin trong màu áo đội tuyển quốc gia cũng không khá hơn ở Arsenal là mấy. Mặc dù xuất hiện ở 10 trận tại vòng loại Euro 2012, anh thậm chí còn không ghi được một bàn thắng nào.

Hệ quả là nhiều bình luận viên ở Nga và Anh đều đặt câu hỏi về thái độ, quyết tâm và lối chơi của Arshavin. Trong khi đó, những CĐV từng một thời yêu mến anh giờ cũng quay sang chỉ trích anh, rõ nhất là ở trận thua 1-2 của Arsenal trước Man United hồi tháng 1.

Trước viễn cảnh sẽ phải kết thúc mùa giải trên băng ghế dự bị, Arshavin không còn lựa chọn nào khác là trở về Nga khi thị trường chuyển nhượng tại đó vẫn còn mở cửa đến tháng 3. Thật may cho anh, Zenit –CLB từng cùng anh vô địch Nga năm 2007 và giành UEFA Cup một năm sau đó – đã dang tay đón anh về theo một bản hợp đồng cho mượn kéo dài trong 3 tháng chỉ vài phút trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

"Cơ hội được ra sân thi đấu là lý do giải thích tại sao tôi quyết định trở về nhà," Arshavin tiết lộ."Nhưng tôi cũng muốn quay về Arsenal. Gia đình tôi đã quen với cuộc sống tại đó. Bọn trẻ được đi học và vợ chồng tôi cũng thích sống ở đây."

Thực tế thì việc quay lại Zenit St. Petersburg trong mùa đông còn hơn một cuộc hồi sinh cho tiền vệ 30 tuổi. Ban đầu, Arshavin chưa thích nghi được với đội bóng Nga (một số đồng đội thậm chí còn yêu cầu loại anh ra khỏi đội hình) nhưng cũng chỉ trong một thời ngắn ngủi, anh bắt đầu tìm lại được hình bóng năm xưa của mình.

Những bàn thắng nhanh chóng đến với tiền vệ người Nga và không chỉ ghi bàn, anh còn tạo điều kiện cho các đồng đội lập công, trong đó có bàn thắng vàng của Roman Shirokov giúp Zenit St. Petersburg giành chức vô địch Nga.

Luciano Spalletti đã không tiếc lời khen ngợi tài năng của Arshavin nhưng ông cũng phải thừa nhận rằng, anh cần phải thay đổi thái độ nếu muốn đứng trên đỉnh cao vinh quang. Đơn giản bởi bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho một cầu thủ không chịu di chuyển sau khi thực hiện xong một đường chuyền.

May cho Arshavin là Advocaat hiểu rõ anh từ những ngày ông còn dẫn dắt Zenit St Petersburg và vẫn quyết định đặt niềm tin vào anh. Dĩ nhiên, Arshavin cũng thừa hiểu Euro 2012 là cơ hội cuối cùng để anh tìm lại sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Tuy vậy, nếu “Người Nga nhỏ bé” muốn trở thành người khổng lồ một lần nữa, anh cần tìm lại động lực, khát vọng thi đấu. Khi đó, đội tuyển Nga sẽ có một thủ lĩnh thực sự như ở Euro 2008, một cầu thủ có thể làm được bất cứ điều gì trên sân cỏ.
Mạnh Hào | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục