Ngày xưa, tình yêu bắt đầu
Chuyện kể có một thằng bé đã thích hắn ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn trẻ hắn nhanh hắn nhảy múa hắn đem đến cho MU của tôi một cái gì đó thật mới và mái tóc hắn với một thằng bé 8 tuổi cũng thật đáng ngưỡng mộ.
![]() |
| Nhiều cổ đông viên Cristiano Ronaldo và Manchester United sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Ảnh Internet |
Anh xuất hiện là lúc Arsenal đang lên đỉnh với một mùa giải như phim và những đồng ruble bắt đầu được đổ vào Chelsea. Đó là giai đoạn khó khăn với MU, chịu đứng sau Arsenal và Chelsea ở giải đấu trong nước và liên tục bị loại sớm ở Champions League. Phần nhiều của thế hệ 92 đã ra đi hoặc đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, và lúc đó trong mắt thằng bé chỉ có hai người mang lại hi vọng, một là người đội trưởng của MU hiện nay, một nữa là hắn…
Và rồi hắn đã trưởng thành thật, làm thỏa mãn bao sự đợi chờ. Cú đánh đầu ấy, những giọt nước mắt đêm Moscow ấy là điều CĐV MU chẳng bao giờ có thể quên
Ai rồi cũng khác…
Mùa giải tiếp theo hắn vẫn chơi đầy bùng nổ nhưng những siêu phẩm vào lưới Arsenal hay Porto hình như là món quà chia tay mà hắn dành cho chúng tôi. Những tin đồn nhiều lên, đáng lo hơn là tin đồn gắn với Real và điều gì xảy ra sau đó thì ai cũng biết. Hắn ra đi dù cho đã đem lại cho MU mọi thứ nhưng với tôi như thế là... chưa đủ.
Đó là ước mơ? Đó là mong muốn của mẹ? Tôi không quan tâm đến lý do hắn đưa ra. Sự ích kỉ đã làm tôi ghét hắn dù biết đến Real sẽ là một điều tốt cho hắn nhưng thử nghĩ xem người con gái mà bạn dành hết yêu thương quyết định bỏ rơi bạn thì bạn sẽ vì lí do gì mà không đau không rơi nước mắt được chứ?
Hắn… anh đã từng là tất cả đối với tôi, là những niềm hi vọng là những nụ cười là những bức ảnh ngập đầy trong những quyển vở hay bức tường trong phòng ngủ. Nhưng sau nụ cười rạng rỡ của gã số 9 nào đó ở thành Madrid xa xôi thì mọi thứ coi như chấm hết.
Anh đi, MU cũng không mất quá nhiều thời gian để nhớ nhung. Chúng tôi chưa và có thể là không thể tìm được ai thay anh nhưng vẫn đó Rooney, Berba, Nani.. cảm xúc là điều không bao giờ thiếu ở nơi đây.
![]() |
| Cristiano Ronaldo và Lionel Messi luôn đối đầu nhiều năm qua. Ảnh Internet |
Tôi không thích lắm nhưng với mật độ xuất hiện dày đặc tôi vẫn cứ đọc những tin tức về anh. Anh vẫn khát khao như thế nhưng nhiều điều đã khác, cách chơi cách ghi bàn và những mái tóc. Anh dần hoàn thiện bản thân ghi bàn, phá kỉ lục và dần rồi trở thành huyền thoại của thành Madrid tráng lệ.
Có đôi khi anh nhắc về Manchester, rằng đó vẫn như nhà của anh, rằng anh tôn trọng cổ động viên và coi Sir như một người cha và hình như có lần anh bảo anh nhớ MU... Tôi thì không quan tâm đến những điều đó lắm. Cảm giác với anh giờ đã khác, những lần trao giải QBV tôi luôn ủng hộ… Messi.
Nhiều lúc tự hỏi hình như tôi bắt đầu thích và hâm mộ Messi chỉ là vì đấy là ‘đối thủ’ của anh và giờ đây cảm xúc của tôi với anh là thế nào? Một chút khó chịu, một chút ghen ghét, một chút nhớ nhung tiếc nuối về những ngày xưa cũ… Vậy chẳng phải như thứ tình cảm dành cho người yêu cũ hay sao?
Không phải tự nhiên những dòng này lại nhảy ra khỏi đầu tôi, chỉ là lướt qua tin tức thấy họ nói nhiều về anh, rằng anh đang hụt hơi rằng đã thấm mệt rằng phong độ của anh đang đi xuống. Thấy anh đánh mất phong độ cảm giác của tôi là gì ư?
Người yêu cũ... nói quên nhưng chẳng thể quên được nói ghét nhưng chẳng thể ghét nổi nói không quan tâm nhưng vẫn âm thầm nhìn theo, và tôi cũng vậy. Hãy mạnh mẽ hãy cứ khát khao như chàng trai đôi mươi mà tôi đã từng mê đắm như Ronaldo mà tôi vẫn biết, anh nhé.
(Bạn đọc Phương Nam)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















