Ảnh biếm họa: David Moyes và Woodward trốn biệt sau kì chuyển nhượng mùa hè

22:41 Thứ tư 04/09/2013

Ngày khi kì thị trường chuyển nhượng chính thức đóng cửa, Man United đã có được chữ kí của tiền vệ Marouane Fellaini. Thế nhưng bản hợp đồng này chẳng thể giúp NHM Quỷ đỏ có thể hài lòng.

Số tiền mà Quỷ đỏ đã trả cho Everton trong thương vụ này lên đến 27.5 triệu bảng, một con số khá cao. Rõ ràng M.U đã bị Everton ép giá trong ngày cuối chuyển nhượng. Nếu khôn khéo và nhanh tay hơn, họ chỉ phải bỏ ra số tiền chừng 22 triệu bảng mà thôi.

Mùa hè này, những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến M.U mọc lên dồn dập. Tuy vậy, David Moyes chỉ xác nhận họ ra sức theo đuổi Cesc Fabregas của Barcelona. Sự thật cũng vậy, M.U đã 3 lần ra giá hỏi mua Cesc. Nhưng ai cũng hiểu, thương vụ này không hề khả thi bởi Barca vừa bán Alcantara cho Bayern Munich và họ phải giữ Cesc ở lại trong bối cảnh Xavi đã qua thời kì đỉnh cao phong độ.

Cũng trong ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng hè này, M.U ra sức săn đón Herrera. Và dĩ nhiên, Bilbao 'hết lòng' ép giá. Kết quả là Quỷ đỏ thất bại.

Mọi trách nhiệm trong việc chuyển nhượng của M.U tất nhiên sẽ được đặt lên giám đốc tài chính Ed Woodward và HLV David Moyes. Chính cựu trợ lý HLV của Man United, Mike Phelan cũng cho rằng nguyên nhân chủ yếu khiến cho MU yếu kém trong việc chuyển nhượng chính là sự non nớt của Woodward.

Dưới đây là ảnh biếm họa từ Goal.com:

M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục