2. Trước đó, năm 1986, khi mà tình hình tranh chấp Falkland còn đang căng thẳng, như có một sự sắp đặt của Thượng Đế, Anh và Argentina gặp nhau trong trận tứ kết World cup được diễn ra tại Mexico. Trong trận đấu diễn ra ở sân Azteca hôm đó, lịch sử đã vinh danh một quái kiệt của bóng đá thế giới: Diego Maradona – người mà được tờ báo Pháp L’Equipe gọi là “nửa ác quỷ, nửa thiên thần”, vì hôm ấy chỉ mình Maradona đã đánh bại tuyển Anh bằng bàn thắng được ghi bởi “bàn tay của Chúa” và bàn thắng được xem là đẹp nhất trong lịch sự các kỳ World Cup. Tuyển Anh rời khỏi Mexico 86 trong sự uất hận tột cùng. Và mối quan hệ giữa Anh và Argentina vốn đã không tốt đẹp lại càng xấu hơn.
![]() |
| Anh - Argentina. Ảnh: Internet |
3. 12 năm sau, tại France 98, như một định mệnh, Anh lại gặp Argentina trong trận đấu một mất một còn. Nếu 12 năm trước đó, Maradona đã ghi bàn thắng đẹp nhất kỳ World Cup 1986 (cũng là đẹp nhất trong lịch sử), thì 12 năm sau, Owen cũng ghi bàn thắng đẹp nhất World cup 1998 khi chưa tròn 20 tuổi. Nhưng nhân vật được nhắc đến nhiều nhất sau này là David Beckham. Vì chút nóng nảy, tiền vệ người Anh đã bị Diego Simone phía tuyển Achentina chơi xỏ, hậu quả là Beckham bị thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Tuyển Anh gục ngã trên chấm luân lưu, và mối thù sau 12 năm lại chất chồng thêm nữa.
4. Sau France 98, đến kỳ World cup tiếp theo tại Hàn Quốc và Nhật Bản, số phận lại trêu ngươi khi cho Anh và Argentina cùng bảng. Lần gặp này vẫn có những tình huống gây tranh cải, như để làm tăng thêm tính quyết liệt giữa cặp đấu đấy ân hoán này. Cú ngã của Owen trong vòng cấm Achentina, trọng tài Pierluigi Collina cất còi, Beckham căng thẳng đặt bóng xuống chấm đá phạt, rồi nhìn xung quanh. Ký ức 4 năm trước có lẽ đang ùa về, nhưng anh đã vượt qua sức ép.1-0 cho tuyển Anh, và kết quả đó đã quá đủ để Anh đánh bại Argentina, và góp phần tiễn một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch vể nước sớm sau vòng một tại World Cup 2002.
5. Trong bóng đá có rất nhiều cặp đấu duyên nợ đã trở thành huyền thoại nhưng cặp Anh – Achentina mãi mãi mang màu sắc rất riêng. Đó được sinh ra từ lịch sử, từ hai nền văn hóa cách xa hàng ngàn km, và từ những cuộc đối đầu đó đã tạo nên biết bao dấu ấn đậm nét cho lịch sử bóng đá thế giới.
(Bạn đọc: Tống Thông)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















