![]() |
Di Maria đã không thể đền đáp sự kỳ vọng của các fan hâm mộ M.U ở mùa giải đầu tiên. Ảnh: Internet. |
Ngay khi hoàn tất mọi thủ tục, chính thức trở thành một phần của M.U hồi đầu mùa, Di Maria đã được HLV Louis Van Gaal trao cho chiếc áo số 7 – chiếc áo của những huyền thoại ‘Quỷ đỏ’. Kể từ sau thời kỳ của Cristiano Ronaldo, các fan hâm mộ United vẫn đang phải mòn mỏi chờ đợi một ngôi sao tiếp theo phù hợp với nó. Và với Di Maria, có vẻ như họ đã có thể nở nụ cười mãn nguyện. Quả thực, trong những trận đấu đầu tiên, người United có thể cảm nhận ngay được làn gió mới mang tên Angel Di Maria, với cái cách mà 'Thiên thần' người Argentina lướt đi một cách thanh thoát và ảo diệu trước các đối thủ luôn chơi với hàng phòng ngự số đông và mạnh bạo tại Premier League. Trong đó trận đấu với Everton hồi tháng 10, chắn chắn sẽ là một trong những ký ức khó quên của Di Maria tại M.U với màn trình diễn tuyệt hay, lột tả lên tất cả những phẩm chất vượt trội của anh.
Tuy nhiên, kể từ sau dính phải chấn gân kheo trong trận gặp Hull hồi tháng 10, thời điểm mà Di Maria đã phải nhường chỗ cho Ander Herrera chỉ sau 14 phút thi đấu, có thể được coi là một bước ngoặt cho sự tụt dốc chóng mặt của ngôi sao trị giá 59,7 triệu bảng. Chấn thương nói trên đã khiến cho Di Maria phải bỏ lỡ 3 trận đấu cực kỳ quan trọng của Man United. Nhưng bất ngờ thay khi không có tân binh sáng giá ở trên sân, thầy trò Van Gaal đã xuất sắc bỏ túi đến 9 điểm tuyệt đối trước Stoke City, Southampton và Liverpool. M.U thăng hoa bao nhiêu, thì Di Maria đen đủi bấy nhiêu. Bởi sau khi bình phục chấn thương và được Van Gaal sử dụng trở lại trong 29 phút ở trận đấu với Aston Villa, thì chỉ một tuần sau báo chí Anh đưa tin tiền vệ người Argentina sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với Newcastle. Di Maria đã dính chấn thương trong buổi tập luyện trước trận đấu ngay khi vừa mới khởi động. Và cũng lạ thay, trận đấu này M.U 'đả bại' Newcastle bằng một chiến thắng giòn giã với tỷ số 3-1. Trong khi tại Villa Park trước đó, họ chỉ có được một kết hòa 1-1 trong ngày đánh dấu sự trở lại của Di Maria sau chấn thương.
Không chỉ gặp xui xẻo trên sân cỏ mà cuộc sống của Di Maria tại Anh cũng không yên ổn. Chỉ vài giờ sau chiến thắng của M.U trước Leicester ở vòng 23, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin một nhóm côn đồ có vũ trang đã đột nhập vào khu biệt thự của Di Maria tại hạt Chesire. Khiến cả gia đình anh với cô vợ và con gái bẻ bỏng một phen sợ hãi. Đội ngũ bảo vệ của M.U đã phải xuất hiện để hộ tống Di Maria và vợ con đi đến khách sạn gần đó cư trú nhằm trấn an tâm lý.
Nhưng có thật sự xuống dốc của Di Maria là do đen đủi với những sự việc nói trên? Hay đến từ một nguyên nhân nào khác? Có lẽ đó là vì Louis Van Gaal!
Triết lý bóng đá của chiến lược gia người Hà Lan dường như không tạo điều kiện cho phong cách chơi bóng của Di Maria. Van Gaal là một vị huấn luyện viên có tâm trí luôn bị đè nặng bởi các ý tưởng kiểm soát trận đấu thông qua việc chiếm tối đa thời lượng sở hữu bóng. Do đó các cầu thủ của Van Gaal cần phải tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt do ông đặt ra.
Có thể nêu ví dụ với Atonio Valencia, cầu thủ người Ecuador đã thi đấu như một hậu vệ cánh ở mùa giải này. Dưới thời của Van Gaal, Valenica bị chỉ định phải ưu tiên hơn cho khâu kiểm soát bóng. Nhưng ai cũng biết rằng, điểm mạnh của Valencia là ở những pha dâng cao dũng mãnh, và tung ra những cú tạt bóng đầy uy lực cho các đồng đội ở phía bên trong. Do đó, bị áp đặt bởi lối chơi của Van Gaal, Valencia không còn mạo hiểm. Càng lúc Valencia càng giống một anh công nhân làm việc không biết sớm biết tối, chăm chăm thực hiện những gì mà ông thầy của mình yêu cầu. Chơi kiểm soát bóng, không giúp Valencia hay lên mà thay vào đó anh hay mắc những sai lầm ngớ ngẫn với những pha chuyền bóng khó hiểu của mình.
Điều quan trọng nên biết rằng, từ xưa đến nay, Van Gaal luôn có tiền lệ gặp rắc rối với những ngôi sao có lối chơi tự do, ngẫu hứng, không muốn thay đổi phong cách dù dưới quyền ai, có thể kể đến Rivaldo và Riquelme. 'Quả bóng Vàng' người Brazil - Rivaldo đã từng bị Van Gaal đày đọa không thương tiếc trên băng ghế dự bị Barca. Mọi thứ cũng tương tự với Riquelme trong lần thứ hai Van Gaal dẫn dắt đội bóng xứ Catalan.
![]() |
Di Maria không phát huy được với phong cách của Van Gaal. Ảnh : Internet. |
Cũng giống như bộ đôi cựu tiền vệ nổi tiếng nói trên, Di Maria cũng thuộc khuôn mẫu như vậy, là một ngôi sao chơi thiên về bản năng, sở hữu tài năng ứng biến khó lường, không bao giờ sợ thất bại và do đó Di Maria luôn tạo ra được những khoảnh khắc xuất thần của một 'đấng cứu thế'. Nhưng có vẻ như điều Di Maria khác với Rivaldo và Riquelme chính là cá tính mạnh mẽ. Trong khi cả hai người tiền bối không chịu phục tùng Van Gaal thì Di Maria đang tận tụy làm theo những điều 'ngài' Tuylip thép chỉ dẫn. Những pha xử lý của Di Maria theo thời gian, từng trận đấu càng mất đi chất 'dị' vốn có. Ví dụ khi được đá cao ở trên sân, nghe lệnh Van Gaal, Di Maria thường xuyên cắm đầu cắm cổ dứt điểm. Còn khi có sự hiện diện của Fellaini, tiền vệ người Argentina thường xuyên câu bổng vào trong. Di Maria đã hoạt động như một cỗ máy theo công thức, thật nhàm chán!
Ở Real, được Ancelotti sử dụng ở trung tâm với sự hỗ trợ của Xabi Alonso và Luka Modric, Di Maria luôn được giải phóng khỏi bất cứ trách nhiệm nào. Anh được toàn tâm toàn ý làm những gì mình thích và dùng những phẩm chất đặc biệt để mang về lợi ích cho đội bóng. Nhưng đó là một câu chuyện khác ở Old Trafford, Di Maria dường như không có khả năng để phát triển thêm với phong cách của Van Gaal. Và tốt hơn hết Di Maria nên tìm cách rời bỏ M.U trước khi chôn vùi sự nghiệp của mình tại Old Trafford.