Cứ nhìn Cristiano Ronaldo khắc biết, đá bóng thì tuyệt vời, nhưng quan trọng là anh đẹp trai, nhiều fan và ở Bồ Đào Nha bây giờ anh là số một. Nếu Iker Casillas không phải là một vị “thánh” trong lòng nhiều cổ động viên Tây Ban Nha thì có thể Mourinho đã đẩy anh “ra đường”. James Rodriguez, chơi nổi bật ở Brazil mùa hè vừa qua, nhưng anh đẹp trai và trẻ hơn tiền đạo Falcao cùng của Colombia. Nhắc đến tiền đạo thì không thể không kể đến Higuain, hiệu suất ghi bàn luôn nằm trong top của Châu Âu, nhưng ở Argentina, Lionel Messi và Tevez mới là số một. Bây giờ đến lượt Di Maria, anh phải ra đi tim bến đỗ mới dù những mùa giải vừa qua đóng góp của anh là rất lớn.
![]() |
Angel di Maria mang áo số 7 huyền thoại của M.U |
Nói phức tạp vậy, nhưng đơn giản là những ai không thể là thương hiệu số một, giúp câu lạc bộ kiếm được rất nhiều tiền, thì sẽ chẳng có chỗ đứng trong dải ngân hà ấy, năm xưa là máy quét Makelele, bây giờ là Di Maria, thật bất công cho họ. Nhưng đời cầu thủ cũng như đời người, phải biết khép quá khứ lại mà hướng tới tương lai, bị bạc đãi, Makelele lập tức đầu quân cho Chelsea, thể hiện phong độ đỉnh cao, giúp Chelsea dành liên tiếp hai chức vô địch Premier League vào mùa giải 2004/05 và 2005/06, không biết Perez lúc đó nghĩ sao khi ba mùa giải liền sau khi bán Makelele Real không giành được danh hiệu nào, dù đội hình toàn những gương mặt lẫy lừng như Zinédine Zidane,Ronaldo, Luís Figo, Roberto Carlos, Raul và David Beckham. Chắc có lẽ Perez đã quên, hay là ở Real, tiền quan trọng hơn những danh hiệu.
Phải diễn tả thế nào về “thiên thần” Di Maria, anh đầy tốc độ, kĩ thuật, luôn hoạt động không mệt mỏi, thái độ tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp, sống mẫu mực cả trong và ngoài sân cỏ. Đôi lúc xem anh thi đấu hơi có cảm giác ức chế vì những pha đột phá bế tắc, những đường chuyền lạc nhịp, nhưng anh đang cố gắng len lỏi qua hàng phòng ngự dày đặc đấy thôi. Nếu ví Real là một chiếc Bentley bằng vàng như Zidane đã từng nói, mà bây giờ “bánh xe” là Modric, Toni Kroos, “chắn bùn” là Casillas, Sergio Ramos, “động cơ” là Cristiano Ronaldo và Bale, thì Di Maria có thể coi là “đèn pha” khi chiếc Bentley ấy “đi đêm”, phá vỡ những hàng phòng ngự dày đặc… Nhưng Real đã không cần anh, kể lể hay tiếc nuối nữa có ích gì, anh cũng sẽ tìm bến đỗ mới, nơi anh được trọng dụng để thể hiện phẩm chất của mình.
Old Trafford không giống như Bernabeu, những cầu thủ chỉ cần giúp câu lac bộ giành được những vinh quang, thì dù có như thế nào, vẫn luôn là số một trong lòng cổ động viên, nếu Di Maria muốn biết thì hãy hỏi Cr7 sẽ rõ. Old Trafford lúc này đầy bất ổn, nhưng thêm những tân binh chất lượng và tài cầm quân của Van Gaal sẽ khác, có thể Old Trafford không phải đội bóng anh ao ước được thi đấu, nhưng với niềm tin, tình yêu của cổ động viên, và được mang trên mình trọng trách lớn lao là chiếc áo số 7 huyền thoại biết đâu sẽ giúp anh trở thành một “người con” thực thụ dưới mái nhà Old Traford, về đây Di Maria.
(Bạn đọc: Nhật Tiến)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam