![]() |
Di Maria đến với Man United từ Real Madrid với giá trị chuyển nhượng kỉ lục của Premier League là 59,7 triệu bảng. Cùng với đó, anh còn được “ưu ái” trao cho chiếc áo số 7 huyền thoại của “Quỷ đỏ”. Tất cả những điều đó nói lên sự kì vọng lớn lao của ban lãnh đạo, HLV cùng người hâm mộ MU đối với Di Maria.
Giữa lúc MU là “một đống đổ nát” từ thời David Moyes, trong khi HLV Louis Van Gaal mới lên nắm quyền, thì sự xuất hiện của Di Maria – cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League 2013 – 2014 là “một cú hích tinh thần” quan trọng cho cổ động viên ở Old Trafford.
Đáp lại niềm tin đó, Di Maria đã có khởi đầu hết sức suôn sẻ cùng MU. 3 bàn thắng, 6 đường kiến tạo chỉ sau 8 lần ra sân, Di Maria thực sự gây ấn tượng mạnh với cổ động viên “Quỷ đỏ”. Với lối chơi tốc độ, kĩ thuật cùng khả năng gây đột biến cao, ngôi sao người Argentina trở thành điểm sáng hiếm hoi cho Man United giai đoạn đầu mùa giải.
Nhưng những chấn thương, yếu tố tâm lý, cuộc sống giao tiếp tại Anh và nhiều nguyên nhân khác đang khiến Di Maria sa sút phong độ. Và hệ quả tất yếu là anh bị đẩy lên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho một Ashley Young thi đấu ổn định và xuất sắc hơn.
Trong chuỗi trận thi đấu “thăng hoa” của MU, khi thi đấu với sơ đồ 4-1-4-1, thi thoảng Di Maria mới được tung vào sân từ băng ghế dự bị, khi mà kết cục trận đấu đã được “an bài”. Và “đêm ác mộng” tại Goodison Park, Di Maria vào sân thay Mata, nhưng những gì ngôi sao người Argentina làm được là vài đường tạt bổng bị hậu vệ Everton phá ra, những pha đi bóng rườm rà, không hiệu quả và bế tắc.
Khi mà ngôi sao đắt giá nhất trong đội hình cũng “im tiếng”, MU lại trở về hình ảnh quen thuộc trước đây, nhạt nhòa và thiếu sức sống. Mùa giải này chỉ còn 4 vòng đấu, và đối với HLV Louis Van Gaal, mục tiêu Top 4 vẫn nằm trong tầm tay của ông và MU.
Nhưng nhìn xa hơn, “Tulip thép” sẽ phải tìm ra sơ đồ vận hành thích hợp cho “Quỷ đỏ”mùa giải năm sau, trong đó vị trí nào để phát huy hết khả năng của Di Maria là câu hỏi khó mà Van Gaal cần giải đáp. Chắc chắn, MU không thể bỏ cả một đống tiền ra mua “sao” về chỉ để “đánh bóng” băng ghế dự bị của mình.
Dẫu sao, Di Maria mới ở mùa giải đầu tiên chơi bóng ở Ngoại hạng Anh, anh cần thời gian để thích nghi và cải thiện phong độ của mình. Trong sự nghiệp chơi bóng ở châu Âu, Di Maria từng không ít lần gây thất vọng. Nhưng sau đó, anh vẫn biết cách đứng lên, vượt qua những lời chỉ trích để khẳng định mình.
Trước khi bùng nổ trong màu áo Benfica, anh chỉ là một “bóng ma vật vờ” trên sân cỏ. Chỉ tới khi HLV Jorge Jesus kéo anh sang cánh trái, Di Maria mới trở thành một “thùng thuốc nổ”. Benfica “bắn phá dữ dội” các đối thủ, ghi tới 124 bàn thắng, vô địch ở giải quốc gia Bồ Đào Nha và lọt vào tứ kết Europa League năm đó.
Tại Real Madrid, đã có những thời điểm tưởng chừng như Di Maria “bật bãi” khỏi Bernabeu, nhất là sau khi Mourinho ra đi. Song Di Maria đã thay đổi bản thân để thích nghi với “cuộc sống mới”. Từ việc bị G. Bale chiếm mất suất đá chính ở vị trí tiền vệ cánh, Di Maria đã đảm nhận vai trò tiền vệ box - to – box (con thoi) trong đội hình 4-3-3 của “Kền kền trắng”; hoặc ra sân với vai trò tiền vệ trung tâm, cùng với Xabi Alonso hay Modric, góp công lớn vào “cú đúp” danh hiệu của Real mùa giải 2013 – 2014.
![]() |
Di Maria là một cầu thủ tài năng. Điều đó đã được khẳng định trong những năm tháng anh chơi bóng trong màu áo Benfica và Real. Ở Man United lúc này, việc anh cần làm là tìm ra “công thức chiến thắng” với các đồng đội. Có thể ở MU lúc này không có những ngôi sao sáng như C. Ronaldo, G. Bale tại Real.
Nhưng bóng đá là một môn thể thao đồng đội, đòi hỏi tính tập thể rất cao. Di Maria không thể “gồng gánh” toàn bộ đội hình MU, nhưng anh có thể trở thành “một mắt xích” trong đó, giúp “cỗ máy” Man United vận hành “trơn tru” trở lại. Và khi những cá nhân như Di Maria, Rooney, Mata hay Fellaini… trở thành một tập thể gắn kết thì lúc đó, hình ảnh của một MU thời Sir Alex sẽ được tái hiện, trong đó ngôi sao sáng nhất chắc chắn không phải là một cá nhân nào mà chính là tập thể đội bóng.
Ở Di Maria có những nét tương đồng giống với MU. Đối với Di Maria, tại Real anh không phải là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đội. Trong một “sân khấu” hoành tráng như ở Bernabeu, với những “nhân vật chính” như Ronaldo, Bale thì Di Maria chấp nhận “hi sinh” lợi ích bản thân, chơi ở những vị trí khác nhau vì mục tiêu chung của đội bóng.
MU cũng vậy. “Nhà hát của những giấc mơ” sau thế hệ của những Ronaldo, Rooney, từ nhiều năm nay đã không còn chứng kiến sự xuất hiện của những “cầu thủ lớn”, tầm thế giới. Nhưng trong khó khăn, MU luôn biết thay đổi để thích nghi. Không có “sao” nhưng tập thể đội bóng, dưới sự dẫn dắt của Sir Alex vẫn tiếp tục vô địch Premier League, với đội hình mà người ta đánh giá là không có nhiều cầu thủ nổi bật.
Thời gian trong bóng đá hiện đại là một điều gì đó xa xỉ. Nhưng với Di Maria, không có gì là không thể. Chuyển sang Premier League, một môi trường bóng đá mới, khác hoàn toàn so với La Liga, rõ ràng Di Maria cần thời gian để thích nghi và hòa nhập. Và hãy tin tưởng rằng, số 7 của Man United sẽ lại trở nên sắc sảo và nguy hiểm với mọi hàng phòng ngự, khi người mang nó là Angel Di Maria.
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam