Liverpool và Arsenal đã tạo ra trận cầu hấp dẫn với 4 bàn thắng chia đều cho hai đội. Nếu như hiệp một, "Pháo thủ" là đội chiếm được tiên cơ với 2 bàn thắng sớm, thì "Lữ đoàn đỏ" cho thấy được bản lĩnh của đội bóng này tại thánh địa Anfield, nơi mà cả Manchester United, Manchester City và Newcastle đều trắng tay ra về. Hai bàn thắng của Mo Salah và Roberto Firmino, cộng thêm một tá cơ hội các cầu thủ áo đỏ tạo ra, đủ để khiến người hâm mộ Liverpool tiếc nuối khi không giành được 3 điểm.
Đã 11 năm không thể có chiến thắng nào khi hành quân đến Anfield, đây vẫn là sân đấu "tử thần" với Arsenal. Việc họ dẫn trước 2 bàn ngay từ hiệp một là kịch bản bất ngờ, những tưởng đó là tiền đề để Mikel Arteta cùng các học trò dễ dàng đánh sập pháo đài bất khả xâm phạm của The Kop. Nhưng không, 2 bàn thắng ấy là tất cả những gì Arsenal làm được. Phần còn lại của trận đấu là show diễn của Liverpool.
Áp lực Liverpool gây ra là rất lớn.
Việc không bung sức trong hiệp một là lựa chọn hợp lý của Liverpool trước Arsenal có phong độ cao. Nhưng sự chậm rãi có phần an toàn thái quá ấy suýt chút nữa đã báo hại họ. Sai lầm của hệ thống phòng ngự The Kop là điều được nói rất nhiều ở mùa này, nó tiếp tục được lặp lại trong trận đại chiến với Arsenal. May thay, bàn thắng cuối hiệp một của Salah đã mở ra cơ hội lội ngược dòng cho Liverpool.
Hiệp hai là màn vùng lên đầy hăng say của Liverpool. Hàng loạt cơ hội được đội chủ nhà tạo ra, ngoài bằng thắng muộn của Firmino, Liverpool có một quả penalty hỏng ăn của Salah, một tình huống đối mặt khung thành của Nunez, cùng với đó là vô số pha cứu thua không tưởng của Ramsdale. Rõ ràng, Arsenal hoàn toàn chịu trận trong hiệp hai trước sứ ép từ khán đài Anfield đến áp lực của đối thủ trên sân.
Arsenal có thể hài lòng với 1 điểm đem về từ Anfield.
Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Liverpool là 3,96, còn Arsenal là 1,46. Nó cho thấy sự khác biệt lớn trong việc tác động lên khung thành của hai đội, áp lực mà The Kop tạo ra là lớn hơn. Jurgen Klopp tạo ra nhiều thay đổi trong 15 phút đầu hiệp hai hơn Mikel Arteta, Thiago Alcantara và Darwin Nunez được tung vào sân để giúp Liverpool giành lại thế trận. Trong khi đến sau phút 80, Arteta mới gia cố hàng thủ bằng Kiwior và Tierney. Có vẻ như vậy là khá muộn để Arsenal trụ vững trước thế tấn công của đội chủ nhà
Bàn thắng phút 87 của Firmino dù đến muộn, nhưng là hệ quả tất yếu từ những nỗ lực không biết mệt mỏi của Liverpool. Với "Pháo thủ", 1 điểm từ Anfield có thể tạm đủ để họ hài lòng cho chặng đường sắp tới.
(Bạn đọc: Vương Ngọc)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam














