Anfield nóng lên từng ngày: Chưa kiện đã thua, Suarez no đòn

14:36 Thứ sáu 09/08/2013

Không hào nhoáng và sặc mùi tiền bạc như bộ phim bom tấn “Gareth Bale come to Real”, chẳng ly kỳ và nhiều tập như “Rooney out off Old Trafford” nhưng ê kíp thực hiện tác phẩm “Suarez angry” vẫn biết làm thế nào để thu hút công chúng. Ngoài sự kịch tính, họ còn khai thác những diễn biến tâm lý phức tạp trong con người Suarez, một nhân vật gây tranh cãi và lồng ghép các yếu tố điều tra, tòa án ly kỳ…

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Sáng thứ Tư, thời tiết ở Liverpool khá đẹp. Nắng trải dài từ nhà thờ Anglican, qua tòa nhà cổ kính The Liver Building, vắt lên tượng đài William Earle rồi len lỏi qua con phố Matthew - nơi khai sinh bạn nhạc The Beatles và cuối cùng, tìm đến Melwood, khu huấn luyện của “The Reds”. Tại đó, trên một thảm cỏ rộng xanh mướt chỉ nổi lên điểm nhấn duy nhất: Một vệt đen được tạo ra từ mái tóc và trang phục mà Luis Suarez đang mặc. Tiền đạo người Uruguay đang tập luyện cùng HLV riêng, là… cô con gái Delfina.

Luis Suarez tập luyện cùng con gái

Phải chăng đây là một trường đoạn quay hậu trường của “Suarez angry”? Ồ không. Chính xác đây là một trong số những đúp (take) khi bộ phim trôi dần về phía cuối. Lúc này, nhiều người sẽ tự hỏi, dường như họ bỏ lỡ gì đó chỉ sau một đêm. Chắc chắn rồi. Bởi chỉ sau vài phút, chứ đừng nói một đêm, rất nhiều chuyện đã xảy ra ở Anfield.

Đơn chưa đi đã bị tuýt còi

Cách đây 2 ngày, Luis Suarez đã không thể kiềm chế được mình trước những động thái cứng rắn của Liverpool. Gạt sang một bên những khúc mắc với giới truyền thông, tiền đạo người Uruguay tìm đến họ để giãi bày tâm sự. Trước báo giới, Suarez quả quyết trong điều khoản đã ký mùa hè năm ngoái có chi tiết cho phép anh rời đi, nếu Liverpool thất bại trong cuộc đua vào top 4 hoặc đội bóng nào đó trả quá 40 triệu bảng. Trong ngày một ngày hai, nếu BLĐ “The Reds” không sửa đổi thái độ lật lọng và tráo trở, anh sẽ đâm đơn kiện. Hiện người đại diện Pere Guardiola và các luật sư TBN đã hoàn tất hồ sơ và sẵn sàng cho một cuộc chiến pháp lý.

Suarez đã không thể giữ được bình tĩnh

Mặc dù chưa nộp đơn, nhưng xem ra phần thắng không thuộc về Suarez và các cộng sự. Sau khi nghiên cứu kỹ bản HĐ giữa cá nhân Suarez cùng “The Reds”, Giám đốc điều hành PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh), Gordon Taylor cho biết: “Không sai, trong HĐ có một điều khoản như thế. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng Liverpool bắt buộc phải bán, hoặc khởi động cho việc giải phóng HĐ. Còn về mức giá 40 triệu bảng, Arsenal nghĩ rằng họ sẽ có được Suarez với mức giá chào là 40 triệu + 1 bảng? Xin nhớ rằng Liverpool đâu phải máy bán hàng tự động, nhét tiền vào khe và một cầu thủ chạy ra”.

Những giải thích kia liệu đã đủ? Có lẽ thế. Vì vậy, trong trường hợp Liverpool chưa muốn bán (vì họ thích giữ hay vì mức giá chưa phù hợp), Suarez hãy cứ ở Anfiled thôi. Có trách, hãy trút giận lên đầu Pere Guardiola. Gã đại diện này đã tư vấn một cách quá gà mờ.

Bây giờ mới là cơn thịnh nộ của Rodgers

Thất thế hoàn toàn, Suarez đành chủ động quay lại Melwood và bắn tin muốn cùng với Liverpool đi đến một “thỏa thuận hòa giải”. Nhưng, sự đời đâu có dễ dàng thế. “The Cannibal” nghĩ rằng “bình minh nơi đây trở lại yên tĩnh” sau khi chính anh tạo nên sóng gió? Brendan Rodgers không cho là vậy.

“Suarez là một cầu thủ giỏi nhưng Liverpool cũng đem lại cho anh ta không ít. Thế nhưng đội bóng nhận lại được gì, ngoài sự cay đắng. Cách anh ta hành xử là không thể chấp nhận được, nó thể hiện sự thiếu tôn trọng với CLB, các đồng đội và NHM. Điều khoản mà anh ta nói là vô giá trị”, Rodgers gay gắt, “Công việc của tôi là chiến đấu và bảo vệ các giá trị của CLB”. Và đòn trừng phạt của HLV người Bắc Ireland là gì?

Như chúng ta đã biết ở đầu câu chuyện, Suarez bị cô lập, buộc phải tập riêng tại Melwood. Chắc chắn đó chỉ là sự khởi đầu. Tiếp theo có thể là mài đũng quần trên băng ghế dự bị và từng ngày vuột mất khả năng của mình. Xem ra càng về cuối, câu chuyện càng hấp dẫn và hứa hẹn một cái kết khó đoán định.

Suarez thay đổi thế nào trong 1 năm qua?

07/08/12: “Việc ký HĐ mới với Liverpool là không thể tin được. Khi còn là đứa trẻ, tôi đã muốn chơi cho đội bóng này và hiện tại đúng là một giấc mơ”.

01/02/13: “Điều gì sẽ xảy ra khi Liverpool không được dự Champions League? Sau này tôi sẽ nói với bạn điều đó. Còn bây giờ, tôi có một HĐ tuyệt vời và đang hạnh phúc. Chắc chắn tôi sẽ ở lại”.

21/04/13: “Tôi sẽ ở đây mùa giải tới. Không chỉ vì Liverpool, tôi đang chơi trong một giải đấu hấp dẫn nhất thế giới”.

30/05/13: “Đây là thời điểm tốt để thay đổi. Tôi không còn thoải mái ở đây nữa. Không phải vì tiền, đó là vì gia đình và hình ảnh của tôi”.

14/07/13: “Tôi chiến đấu vì Champions League. Khi nó không xảy ra, tôi thất vọng”.

07/08/13: “Tôi đã làm hết mình nhưng CLB không thể vào tốp 4. Bây giờ là lúc Liverpool đáp ứng thỏa thuận của tôi, để tôi ra đi, tới Champions League”.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục