Andy Murray thất bại: Nạn nhân của lịch thi đấu?

08:29 Thứ hai 28/01/2013

Tay vợt người Scotland đã chạy và chạy cho đến khi da trên đôi chân của mình mọng nước, nhưng nó là không đủ để nhà vô địch Mỹ mở rộng có thể lần thứ hai liên tiếp hạ gục đối thủ của mình.

Hy vọng giành danh hiệu Grand Slam thứ hai liên tiếp của Andy Murray đã kết thúc khi tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic có sự trở lại ấn tượng trong trận chung kết Australia Open 2013 được tổ chức trên sân Rod Laver Arena.

Murray đã kiệt sức bởi lịch thi đấu

Tay vợt số 1 thế giới đã giành thắng lợi 6-7 (2), 7-6 (3), 6-3, 6-2 sau 3 giờ 40 phút thi đấu, đây cũng là thất bại thứ 5 của Murray trong 6 trận chung kết tại các giải Grand Slam sau khi đã đánh bại chính tay vợt người Seriba tại giải Mỹ mở rộng hồi tháng 9 năm ngoái. Trong trận đấu ngày hôm nay, Murray đã không có được thể lực tốt nhất bởi chấn thương.

Ở trận bán kết hôm thứ 6, tay vợt người Scotland đã trải qua trận đấu căng thẳng kéo dài 5 set với hạt giống số 2 người Thụy Sĩ, Roger Federer. Cùng với việc có ít hơn một ngày nghỉ so với Nole, nhưng Murray đã thi đấu rất bình tĩnh để tiết kiệm 5 điểm break trong set thi đấu đầu tiên và sau đó có một loạt tiebreak ấn tượng để giành thắng lợi ở set thi đấu thứ nhất sau 68 phút.

Nhưng cơ hội lớn của Murray đã đến và đi trong game thứ hai của set thi đấu thứ hai khi tay vợt người Scotland đã vươn lên dẫn trước 40-0 nhưng đã để Djokovic ngược dòng thành công và đâyđã trở thành bước ngoặt của trận đấu.

“Tôi đã được trao cơ hội của mình khi có một vài cơ hội vươn lên dẫn trước 0-15, 15-30, 0-30 và tôi đã không tận dụng được cơ hội của mình. Đó là một kết quả đáng thất vọng”, hạt giống số 3 của giải thừa nhận.

“Trong set thi đấu thứ hai, tôi đã có sự khởi đầu tốt và tạo ra một vài cơ hội nhưng đã không tận dụng được những gì được trao. Đó là một sự khác biệt”.

Với việc Roger Federer và Nadal đang đối mặt với những gánh nặng về tuổi tác, Murray và Djokovic đang còn rất trẻ khi cả hai tay vợt đang cùng 25 tuổi và chỉ sinh trước nhau một tuần. Hai tay vợt cách biệt nhau hai vị trí trên bảng xếp hạng thế giới nhưng họ một lần nữa cho thấy sự quyết tâm của mình khi đối mặt nhau trên sân đấu.

Murray thừa nhận mình có một chút mỏi mệt sau khi đã rất nỗ lực trong trận đấu với Federer, nhưng mối quan tâm lớn hơn của mình là một vấn đề khó chịu xuất hiện bên chân phải của mình. Vấn đề này đã khiến hạt giống số 3 của giải gặp khó trong việc nỗ lực ngăn chặn và thay đổi hướng đột ngột và đây trở thành điểm yếu của tay vợt người Scotland khi đối thủ của Murray trong trận đấu này là Djokovic với một thể lực sung mãn cùng lối chơi tinh quái.

Sau khi đã bung sức lực của mình trong set thi đấu thứ nhất, trong nửa cuối set thi đấu thứ hai Murray đã bộc lộ điểm yếu của mình khi bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Sau 2 giờ 51 phút thi đấu, Murray đã để thua điểm break đầu tiên trong trận đấu sau khi đã nỗ lực cứu bóng bằng cú đánh thuận tay.

Việc Murray không còn có được thể lực tốt nhất của mình đã tạo cơ hội cho Djokovic áp đảo thế trận và giành thắng lợi ở set thi đấu thứ 3 và thứ 4. Đó là một sự khác biệt lớn trong trận đấu giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay.

Dù để thua trong trận đấu ngày hôm nay, trong bài phát biểu với báo giới sau trận đấu Murray phủ nhận những quan điểm cho rằng chấn thương đã ảnh hưởng đến cơ hội của mình và khẳng định vẫn hạnh phúc hơn với những nỗ lực để đi đến trận chung kết của Australia Open và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp mình giành quyền vào chơi trận chung kết ở các giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam: “Vài tháng qua, tôi đã có quãng thời gian tốt nhất trong sự nghiệp của mình. Tôi đã giành quyền vào chơi trận chung kết Wimbledon, đã vô địch tại Olympic và giành chức vô địch tại giải Mỹ mở rộng và tôi cũng đã tiến rất gần tới chức vô địch tại giải đấu này”.

“Tôi không biết ai từng giành được danh hiệu Gand Slam ngay lập tức sau khi giành danh hiệu đầu tiên của mình, đó không phải là điều dễ dàng và tôi cũng rất hiểu điều đó”.

“Đây là lần đầu tiên tôi đã đánh bại Roger ở một giải đấu Grand Slam kéo dài 5 set. Tôi nghĩ rằng mình đã xử lý tốt ở những tình huống lên và xuống trong trận đấu đó. Ngày hôm nay tôi cảm thấy thoải mái hơn, hơn cả khi tôi đã giành được chức vô địch tại Mỹ mở rộng, do đó nó là một điều tích cực”, tay vợt người Scotland cho biết thêm.

Hoàng Hải | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục