Andy Murray: Phía trước là bầu trời?

12:01 Thứ hai 16/04/2012

Mùa giải sân đất nện đã mở màn tại Monte Carlo, nhân tố có khả năng gây bất ngờ lớn nhất chính là tay vợt số 1 Vương quốc Anh. “To be or not to be - Tồn tại hay không tồn tại?” Với Andy Murray, câu hỏi này đang trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết.

Kênh truyền hình Tennis Chanel của Mỹ vừa đưa ra bảng xếp hạng 100 tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại. Danh sách được thực hiện cẩn trọng và được công nhận một cách rộng rãi. Trong số các tay vợt nam còn đang thi đấu 5 người có tên trong danh sách trên, đó là:

Số 1 Roger Federer: Xứng đáng về mọi mặt. (Nếu là đoàn viên, đồng chí Federer sẽ được đánh giá là vừa hồng vừa chuyên).
Số 6 Rafael Nadal và số 40 Novak Djokovic: Còn nhiều khả năng cải thiện vị trí.
Số 63 Lleyton Hewitt và số 94 Andy Roddick: Có thể bị hạ bậc trong tương lai.

Đương nhiên tay vợt số 4 thế giới hiện nay không có tên trong danh sách này, dù anh nổi tiếng không thua gì những cái tên kể trên. Trong khuôn khổ các giải Grand Slam, bất cứ ai biết số lượng cúp vô địch của Roger Federer, số lần Rafael Nadal thua Novak Djokovic, thì đều biết số trận chung kết cũng như số set thắng của Andy Murray ở sân chơi thượng đẳng này.

Andy Murray. Ảnh: Internet.

Kể từ sau Thế chiến II, Andy Murray là tay vợt thành công nhất ở xứ sở sương mù, quê hương của tennis. Murray không chơi sáng tạo như Roger Federer, nhưng cũng được coi là một trái tennis thông minh và biến hóa, anh nổi tiếng với lối đánh bền ôm sân và là một trong những tay vợt trả giao bóng tốt nhất hiện nay. Từng có vị trí cao nhất là số 2 thế giới, Murray cũng đã sở hữu 8 cúp Masters 1000, với “vốn liếng” đủ dùng, đáng ra người hâm mộ quê nhà đã được đếm số cúp Grand Slam của Murray, thỏa nỗi mong ước hơn bảy thập kỷ!

Tuy nhiên, khi đối đầu với tốp 3, dường như Andy Murray vẫn thiếu một chút gì đó, lối chơi thiên về phòng ngự nên Murray hiếm khi có những cú ra đòn hủy diệt khiến đối phương bất lực. Đầu mùa giải 2012, Murray đã làm cả làng banh nỉ sôi lên sùng sục khi tuyên bố tên vị huấn luyện viên chính thức của mình. Và ngay trận bán kết giải Úc mở rộng, Murray đã chơi rất ấn tượng. Trong 3 set đầu, Murray như làm chủ thế trận. Khi thể chất và tinh thần ổn định Murray không thua kém Djokovic về mọi phương diện, giao bóng tốt, trả giao bóng ổn định, chơi cuối sân bền bỉ, bao lưới kín. Có những lúc Nole như không thể tìm được giải pháp cho vấn đề Andy. Tuy nhiên, “cờ bạc ăn nhau về cuối” với thể thức thi đấu 5 set, tay vợt người Serbia đã thể hiện được đẳng cấp của mình để “chốt” chung cuộc, và Murray lại bộc lộ những điểm yếu, dù chỉ là tiểu tiết, vào những giây phút quyết định của trận đấu.

Trận thua này gợi nhớ đến trận bán kết 3 set tại ATP World Tour Finals 2011, Murray cũng thua Nadal chỉ một vài đường banh. Còn với Federer, Murray là một trong số ít tay vợt có tỷ lệ đối đầu vượt trội 8-6 với huyền thoại người Thụy Sỹ. Nhưng nếu tính riêng ở sân chơi Grand Slam thì tỷ lệ này là 0-2, mà lại là hai trận chung kết.

Vấn đề của Andy Murray không giấu được ai, nó thể hiện bằng bộ mặt dài thuột sau những trận đấu lớn, bằng tiếng thét phản cảm khi mất điểm quan trọng, và bằng những cú thua sốc các tay vợt vô danh, tất cả hùa nhau tố cáo sự bất ổn tâm lý của “Andy Baby”. Những con số thống kê cũng chứng minh điều này, nếu đã “ăn” set 1 Murray có hơn 90 phần trăm chiến thắng, ngược lại khi đã thua set 1 cơ hội lội ngược dòng của Murray chỉ còn dưới một phần ba.

Với việc dựa vào kinh nghiệm và sức mạnh tinh thần của cựu số 1 thế giới, chủ nhân của 8 cúp Grand Slam, người đứng thứ 18 trong danh sách nêu trên, thông điệp của Andy Murray quá rõ ràng và cũng rất hợp lý. Cặp đôi Murray-Lendle có hoàn hảo hay không, tay vợt người Scot có được khắc tên lên một vài chiếc cúp Grand Slam hay không, Vương quốc Anh sẽ vẫn chỉ có một Tim Henman 2.0 hay một Murray phiên bản mới, những câu hỏi này sẽ phải được giải đáp trong một hai mùa giải tới.

(Bạn đọc: Hải Minh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục