![]() |
| Andy Murray. Ảnh: Tennis.com |
Tại ATP World Tour Finals năm nay Murray nằm ở bảng B cùng với Roger Federer, Kei Nishikori và Milos Raonic. Đang trên đà "hồi xuân" về phong độ, có thể nói tấm vé bán kết hoàn toàn nằm trong khả năng của Murray nếu anh tái lập lại màn trình diễn đã thể hiện trong vòng 1 tháng qua.
Nhìn lại khoảng thời gian cách đây 2 tháng, Murray còn đang vấp phải không ít nghi ngờ từ giới chuyên môn. Anh chỉ đứng thứ 11 trên BXH ATP Race To London và có nguy cơ lần đầu tiên vắng mặt ở Luân Đôn kể từ năm 2008. Giờ đây Murray đang ở một vị thế hoàn toàn mới, tức được sắp ngang hàng với những Federer, Djokovic hay Wawrinka trên con đường cạnh tranh ngôi vương giải đấu cuối năm.
Suốt 9 tháng trời ròng rã, từ lúc còn gắn bó với Ivan Lendl cho tới khi chuyển qua hợp tác với Amelie Mauresmo trong tay Murray không có lấy nổi một danh hiệu, anh không lọt vào bất kỳ trận chung kết nào. Song vật đổi sao dời, với sự kiên trì nỗ lực Murray đã có cuộc nước rút ngoạn mục.
Chỉ trong vòng 1 tháng tay vợt Vương Quốc Anh dành đến 3 danh hiệu ở Shenzhen (Thâm Quyến), Vienna Open và Valencia Open. Ở các trận chung kết Shenzhen và Valencia Open, Murray cho thấy ý chí bền bỉ, sắt đá khi có không dưới 4 lần cứu match-point trước Tommy Robredo.
Thăng hoa cùng những danh hiệu, Murray dĩ nhiên đại phá luôn BXH ATP Race To London. Từ vị trí thứ 11 đến thứ 6 như thời điểm hiện tại là một nỗ lực tuyệt vời của ngôi sao 27 tuổi. Màn nước rút mạnh mẽ đang đẩy tinh thần Murray lên rất cao và biết đâu anh sẽ có danh hiệu đầu tay tại "Grand Slam thứ năm".















