Oussama Assaidi
Đến bây giờ, bản hợp đồng cảu Assaidi với Liverpool vẫn còn làm nhiều người thắc mắc. Tiền đạo ngời Morocco đã tốn của Liverpool 2.4 triệu bảng để thuyết phục đội bóng Hà Lan Heerenveen “nhả” anh. Nhưng cuối cùng, Assaidi chỉ để lại nỗi thất vọng với vỏn vẹn 12 lần ra sân trong tất cả các mặt trận. Hết kiên nhẫn với anh, BLĐ Liverpool quyết định cho Stoke City mượn cầu thủ này. Nhưng ngay cả khi chơi ở một cấp độ thấp hơn, anh cũng không thể hiện được gì nhiều và mới chỉ ghi được 5 bàn thắng sau 29 trận chơi cho Stoke.
Salif Diao
Ít ai biết rằng cầu thủ này đã được Liverpool kí hợp đồng từ năm 2002 với giá khoảng 7.5 triệu euros từ CLB Sedan Ardennes. Nhưng sau 37 trận với Liverpool và những chỉ trích nặng nề, anh lần lượt bị đem cho Birmingham City, Portsmouth rồi Stoke City mượn. Nhưng ngay cả khi chơi tại những đội bóng đã từng ngụp lặn để lên hạng này, Diao cũng không thể hiện được gì nhiều. Trong 10 năm theo nghiệp quần đùi áo số tại Anh, Salif Diao chỉ ra sân được hơn 130 trận, thậm chí cựu HLV của Stoke là Tony Pulis đã bị “shock” trước bàn thắng của anh với Portsmouth: “Tôi đã phải xem lại bàn thắng đó trên TV để có thể tin là cậu ta đã ghi bàn!”
Paul Konchesky
Hậu vệ người Anh này đã khiến Liverpool phải chi ra khoảng 4 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của anh. Tuy nhiên, anh chỉ ra sân được 18 lần (phần nhiều là từ ghế dự bị) cho The Kop, trước khi bị đem cho Nottingham Forest mượn tới hết mùa. Konchesky khi ra sân đã thể hiện rõ rằng anh không cùng đẳng cấp với những đồi đội của mình. Đang đá cho Leicester City, Konchesky sẽ trở lại Anfield khi hai đội gặp nhau trong khuôn khổ Premier League và dịp đầu năm mới.
Joe Cole
Joe Cole đã từng được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất bóng đá anh sản sinh ra. Nhưng tại Liverpool anh là nổi thất vọng lớn đối vời người hâm mộ. Mặc dù không tốn của “lữ đoàn đỏ” một xu chuyển nhượng nào (chuyển tới Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do từ Chelsea năm 2010) tuy nhiên anh lại hưởng mức lương lên tới 90,000 bảng/ tuần. Và trong màu áo Liverpool, 5 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 42 trận là tất cả những gì anh làm được.
Robbie Keane
Tuyển thủ người Ireland gia nhập “lữ đoàn đỏ” khi đã 28 tuổi với giá lên đến 20 triệu bảng Anh sau phong độ chói sáng ở Tottenham. Tuy nhiên, tại Liverpool anh liên tục tịt ngòi và chỉ ghi nổi 7 bàn thắng sau 28 trận. Liverpool đã phải vội vàng bán anh lại cho Tottenham để thu về 12 triệu bảng ngay mùa sau đó. Tuy nhiên, tại sân White Hart Lane Robbie Keane đánh mất luôn phong độ và rời Tottenham không lâu sau đó.
Andy Carroll
Ngày 31/1/2011, hai thương vụ “bom tấn” đã đồng thời được hoàn tất; sau khi Fernando Torres chuyển tới Chelsea với giá 50 triệu bảng, Liverpool đã tìm được tiền đạo mới trong cùng ngày, đó là Andy Carroll, chuyển từ Newcastle tới với giá lên đến 35 triệu bảng. Đây cũng là hai thương vụ được cho là đứng vào top “hớ” nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Trong khi Torres nhạt nhòa tại Chelsea, Carroll thậm chí còn tệ hại hơn, chỉ ghi được 6 bàn sau 44 trận tại NHA. Anh sau đó sớm bị đẩy sang West Ham với giá 17 triệu bảng.
![]() |
Đến bây giờ, bản hợp đồng cảu Assaidi với Liverpool vẫn còn làm nhiều người thắc mắc. Tiền đạo ngời Morocco đã tốn của Liverpool 2.4 triệu bảng để thuyết phục đội bóng Hà Lan Heerenveen “nhả” anh. Nhưng cuối cùng, Assaidi chỉ để lại nỗi thất vọng với vỏn vẹn 12 lần ra sân trong tất cả các mặt trận. Hết kiên nhẫn với anh, BLĐ Liverpool quyết định cho Stoke City mượn cầu thủ này. Nhưng ngay cả khi chơi ở một cấp độ thấp hơn, anh cũng không thể hiện được gì nhiều và mới chỉ ghi được 5 bàn thắng sau 29 trận chơi cho Stoke.
Salif Diao
![]() |
Ít ai biết rằng cầu thủ này đã được Liverpool kí hợp đồng từ năm 2002 với giá khoảng 7.5 triệu euros từ CLB Sedan Ardennes. Nhưng sau 37 trận với Liverpool và những chỉ trích nặng nề, anh lần lượt bị đem cho Birmingham City, Portsmouth rồi Stoke City mượn. Nhưng ngay cả khi chơi tại những đội bóng đã từng ngụp lặn để lên hạng này, Diao cũng không thể hiện được gì nhiều. Trong 10 năm theo nghiệp quần đùi áo số tại Anh, Salif Diao chỉ ra sân được hơn 130 trận, thậm chí cựu HLV của Stoke là Tony Pulis đã bị “shock” trước bàn thắng của anh với Portsmouth: “Tôi đã phải xem lại bàn thắng đó trên TV để có thể tin là cậu ta đã ghi bàn!”
Paul Konchesky
![]() |
Hậu vệ người Anh này đã khiến Liverpool phải chi ra khoảng 4 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của anh. Tuy nhiên, anh chỉ ra sân được 18 lần (phần nhiều là từ ghế dự bị) cho The Kop, trước khi bị đem cho Nottingham Forest mượn tới hết mùa. Konchesky khi ra sân đã thể hiện rõ rằng anh không cùng đẳng cấp với những đồi đội của mình. Đang đá cho Leicester City, Konchesky sẽ trở lại Anfield khi hai đội gặp nhau trong khuôn khổ Premier League và dịp đầu năm mới.
Joe Cole
![]() |
Joe Cole đã từng được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất bóng đá anh sản sinh ra. Nhưng tại Liverpool anh là nổi thất vọng lớn đối vời người hâm mộ. Mặc dù không tốn của “lữ đoàn đỏ” một xu chuyển nhượng nào (chuyển tới Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do từ Chelsea năm 2010) tuy nhiên anh lại hưởng mức lương lên tới 90,000 bảng/ tuần. Và trong màu áo Liverpool, 5 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 42 trận là tất cả những gì anh làm được.
Robbie Keane
![]() |
Tuyển thủ người Ireland gia nhập “lữ đoàn đỏ” khi đã 28 tuổi với giá lên đến 20 triệu bảng Anh sau phong độ chói sáng ở Tottenham. Tuy nhiên, tại Liverpool anh liên tục tịt ngòi và chỉ ghi nổi 7 bàn thắng sau 28 trận. Liverpool đã phải vội vàng bán anh lại cho Tottenham để thu về 12 triệu bảng ngay mùa sau đó. Tuy nhiên, tại sân White Hart Lane Robbie Keane đánh mất luôn phong độ và rời Tottenham không lâu sau đó.
Andy Carroll
![]() |
Ngày 31/1/2011, hai thương vụ “bom tấn” đã đồng thời được hoàn tất; sau khi Fernando Torres chuyển tới Chelsea với giá 50 triệu bảng, Liverpool đã tìm được tiền đạo mới trong cùng ngày, đó là Andy Carroll, chuyển từ Newcastle tới với giá lên đến 35 triệu bảng. Đây cũng là hai thương vụ được cho là đứng vào top “hớ” nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Trong khi Torres nhạt nhòa tại Chelsea, Carroll thậm chí còn tệ hại hơn, chỉ ghi được 6 bàn sau 44 trận tại NHA. Anh sau đó sớm bị đẩy sang West Ham với giá 17 triệu bảng.
Kai |
00:00 30/11/-0001


















