Kể từ khi trở thành tiền đạo Anh đắt giá nhất trong lịch sử khi cập bến Liverpool từ Newcastle với cái giá 35 triệu Bảng, Andy Carroll chưa đáp ứng được những gì mà fan hâm mộ của The Kop chờ đợi ở Anh.
Trong giai đoạn mà đội trưởng Gerrard bị chấn thương và Luis Suarez bị cấm thi đấu ở giai đoạn trước, người ta càng mong chờ Carroll tỏa sáng bao nhiêu thì anh càng làm các cổ động viên Liverpool thất vọng bấy nhiêu. Tại giải Ngoại hạng 2011/2012, sau 14 trận ra sân trong màu áo Liverpool, anh mới chỉ có 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Còn nếu tính trên tất cả các mặt trận thì Carroll mới chỉ đóng góp 6 bàn thắng sau 18 trận được ra sân, một con số quá ít so với những gì người ta kỳ vọng ở một tiền đạo đắt giá.
![]() |
| Carroll tự tin với phong độ hiện tại. Ảnh: Internet. |
Nhưng với những gì mà Carroll thể hiện trong trận đấu với Brighton vừa qua, thì dù cho đối thủ là một đội bóng nhỏ, nhưng người ta cũng có thể chờ đợi thêm những điều mới mẻ từ tiền đạo người Anh này. Anh cũng đã nhận được những lời khen ngợi từ đội trưởng Gerrard. Còn bản thân Carroll cho biết anh đang cảm thấy rất tự tin.
"Tôi thấy mình đang chơi rất tốt. Tôi vừa bắt đầu ghi bàn và thi đấu ổn định", anh nói. "Tôi đang được ra sân nhiều hơn. Tôi thấy hạnh phúc, tự tin và mọi thứ đang đi đúng hướng".
Carroll đã đạt phong độ cao đúng vào lúc mà Liverpool sẽ có những trận đấu quan trọng về mặt danh hiệu. Đó sẽ là trận đấu chung kết Carling Cup với Cardiff, khi họ hành quân tới Wembley vào tuần sau. Đó cũng là trận chung kết đầu tiên sau 5 năm của đội bóng đang đứng thứ nhì nước Anh về số lần vô địch quốc gia.
Carroll nói: "Đó là một trận đấu rất quan trọng và các đồng đội của tôi cũng rất trông chờ. Hy vọng chúng tôi sẽ thắng. Tôi chưa bao giờ dự 1 trận chung kết. Vì thế tôi rất mong đợi trận đấu này".
Chiến thắng sẽ giúp Liverpool giải cơn khát danh hiệu qua nhiều năm, và giúp họ có thêm sự tự tin trên con đường quay trở lại với vị thế đại gia ở xứ sở sương mù.














