Villas-Boas từng được xem là HLV triển vọng nhất thế giới bóng đá. Trong thời gian cầm quân ở Porto, ông đã giúp đội bóng này đoạt cú ăn 4 ngọan mục vào năm 2011 trong đó có Primeira Liga (chức vô địch bóng đá Bồ Đào Nha) và Europa League. Ngoài ra Villas-Boas cũng đoạt được các danh hiệu cá nhân cao quý như HLV trẻ nhất vô địch Europa League, HLV đạt được nhiều điểm nhất trong lịch sử giải VĐQG Bồ Đào Nha (84 điểm), giành được chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất ở giải quốc nội với 16 trận… Bên cạnh đó, ông HLV đắt giá nhất trong lịch sử khi khoản đền bù giải phóng hợp đồng lên tới 15 triệu euro (số tiền Chelsea phải bỏ ra để đưa ông về từ Porto) và là HLV trẻ nhất từng dẫn dắt ở giải Ngoại hạng Anh.
Tuy nhiên những ánh hào quang ấy dần phụt tắt khi ông bước chân đến nước Anh dẫn dắt đội bóng giàu có Chelsea vào mùa 2011/2012. Được kì vọng là một “Mourinho thứ hai” của Chelsea nhưng những gì Villas-Boas thể hiện lại vô vùng thất vọng. Thành tích của Chelsea dưới thời ông thi đấu bết bát cùng với đó là những rắc rối trong nội bộ đội bóng. Sau đó ông bị học trò chống đối rồi bị ban lãnh đạo Chelsea sa thải một cách cay đắng. Thời khắc ấy trở thành kí ức buồn khó nuốt trôi của nhà cầm quân trẻ tuổi người Bồ Đào Nha.
![]() |
| Villas-Boas từng được xem là HLV triển vọng nhất thế giới bóng đá. Ảnh: Internet |
Sau thất bại đầu tiên trên đất Anh cùng Chelsea, Villas-Boas đã quyết tâm làm lại ở Tottenham khi nhận lời dẫn dắt đội bóng này từ đầu mùa giải 2012/2013. Kết thúc mùa bóng đó đã không được như ý khi Villas-Boas không thể giúp đội bóng ở vùng Bắc Luân Đôn giành được quyền tham dự Champions League. Tuy vậy Villas-Boas vẫn được ban lãnh đạo Tottenham tin tưởng bởi sự khởi sắc trong lối chơi. Mùa này thậm chí họ đã cho ông chi tiêu khá thoải mái trên thị trường chuyển nhượng mùa hè khi bỏ ra 110,5 triệu bảng để chiêu mộ 7 tân binh gồm Paulinho, Nacer Chadli, Roberto Soldado, Etienne Capoue, Vlad Chiriches, Erik Lamela và Christian Eriksen với hy vọng cạnh tranh chức vô địch 013-2014.
Tuy vậy, trái với mong đợi của ban lãnh đạo và người hâm mộ “Gà trống”, đoàn quân của Villas-Boas thi đấu thất thường với hàng công hết sức kém cỏi. Trong trận giáp mặt với Manchester City ở Etihad vừa qua, hàng thủ Tottenham đã trở thành nỗi hổ thẹn khi bị đối phương ghi được tới 6 bàn thắng. Giờ đây, đội bóng của Vilass-boas đã bị tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League kém đội đầu bảng 8 điểm. nếu không sớm cai thiện, đừng nói đến chức vô địch, hi vọng có mặt trong tốp 4 cuối mùa xem ra quá sức với Tottenham.
Với hình ảnh nhạt nhòa của Tottenham mùa này, xem ra cơ hội để Villas-Boas tiếp tục tại vị ở White Hart Lane đã không còn nhiều nữa. Những tháng ngày huấn luyện ở nước Anh của Villas-Boas là buồn nhiều hơn vui. Nếu sắp tới ông bị sa thải thì thật tiếc, thật buồn cho nhà cầm quân một thời là tài năng triển vọng nhất thế giới bóng đá.
(Bạn đọc: Phương Phạm)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















