André Villas-Boas được so sánh như là một Mourinho đệ nhị, nhưng so với Mourinho “xịn” thì ông vẫn cò kém xa. Nếu Jose Mourinho “lạc nghiệp” ở Luân Đôn với Chelsea, đã đạt vô số thành công và danh hiệu thì André Villas-Boas chỉ có sự thất bại khi bị cả hai CLB cùng thành phố là Chelsea và Tottenham sa thải sau những kết quả bết bát.
Sau khi cùng Porto cú ăn ba ở mùa giải 2010-2011, Villas-Boas được so sánh như là một “Mourinho thứ hai”. Sau đó nhiều CLB lớn của châu Âu như Chelsea và Iter đều đánh tiếng muốn có HLV Người Bồ này, hưng cuối cùng, ông đã về Stamford Bridge sau khi The Blue đã bạo chi 15 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của ông với Porto.
Đến Chelsea với tham vọng sẽ giúp Chelsea đến với chiếc cup bạc UEFA và tiếp tục khẳng định vị thế của đội bóng tại giải đấu quốc nội. Nhưng ông chỉ tại vị ở đây có 9 tháng rồi bị sa thải, sau 27 vòng đấu ở Ngoại Hạng Anh, không những không giúp đội bóng khẳng định vị thế, mà Chelsea của HLV người Bồ đang ngày càng cách xa top 4, một vị trí có vé tham dự vòng bảng UEFA Champion League, còn ở cup Châu Âu, tình hình cũng chẳng khá hơn là bao khi The Blue may mắn lắm mới vượt qua đấu vòng bảng. Và giọt nước đã tràn li sau trận thua 0-1 trước West Brom, Chelsea đã quyết định sa thải “ Mourinho đệ nhị” và đưa phụ tá của ông Roberto Di Matteo lên thay. Có thể nói rằng, Villas-Boas đã “ thất bại toàn diện” ở Chelsea.
![]() |
| HLV Andre Villas-Boas. Ảnh: Internet |
Sau khi rời Chelsea ông đã nói rằng Roman Abramovich là một kẻ bội tín, khi ông chủ người Nga đã “hứa” sẽ cho HLV người Bồ này 3 năm để “xây dựng” đế chế của mình. Nhưng chỉ sau 8 tháng, ông đã ra đi.
4 tháng sau ngày phải rời Chelsea, ông đã quay trở lại Luân Đôn để dẫn dắt đội bóng cùng thành phố với Chelsea, Totenham. Lần này ông cũng tuyên bố rằng mình sẽ đưa Tottenham thành một đế mới của bóng đá Anh, sẽ không phải là một ứng cử viên cho Top 4 mà là ngôi vô địch và chứng minh cho Roman Abramovich biết rằng “ông ấy đã sai lầm”. Nhưng đều đó đã không trở thành hiên thực. Ông đã bị sa thải sau 17 cầm quân ở đây.
Nguyên nhân lí giải cho việc ra đi này là việc “Gà Trống” đã thi đấu quá bết bát trong những trận gần đây. Cách đây 1 tháng là trận thua phơi áo 0-6 trước Man City tại Etihad và chủ nhật vừa rồi là trận thua một cách toàn diện 5-0 trước Liverpool tại sân nhà White Hart Lane, nó đã như giọt nước tràn li khiên BLĐ đội bóng màu trắng Luân Đôn phải sa thải Villas-Boas.
Tottenham đang xếp vị trí 7 trên BXH, một vị trí mà ngài chủ tịch Daniel Levy ắt hẳn không thể cười nổi, hè vừa qua, ông đã chi cho HLV người Bồ này hơn 100 triệu bảng để mang về những cái tên đình đám như: Eriksen, Soldado, Lamela, Paulinho, Chadli và Chiriches, để đội bóng có thể cạnh trạnh chức vô địch Ngoại Hạng, hay chí ít là Top 4 để tham dự vòng bảng Champion League. Nhưng sau 16 vòng đấu họ chỉ kiếm được 27 điểm, ghi được có 15 bàn thắng và xếp ở nhóm giữa BXH.
Không thể phủ nhận những đóng góp của André Villas-Boas cho đội bóng phía Bắc Luân Đôn. Nhưng những đóng góp đó không thể đáp ứng được yêu cầu từ BLĐ và người hâm mộ. Có trong tay một hàng tấn công khủng với Abebayor,Soldado, Paulinho, Eriksen, Lamela, nhưng họ chỉ mới ghi được có 15 bàn thắng sau 16 vòng ở Ngoại Hạng, nghĩa là trung bình họ ghi chưa tới 1 bàn thắng mỗi trận.
Tottenham đã lọt qua bòng đấu bảng Europa League, họ vẫn còn đó khả năng lọt vào Top 4, tuy nhiên BLĐ Spurs đã hết kiên nhẫn với ông, họ không dám chơi tiếp “canh bạc” Villass-Boas, quyết định sa thải ông đưa ra chưa đầy 24h sau khi trận đấu vòng 16 kết thúc. Villas-Boas đã “ vui vẻ, chấp nhận” ra đi sau 80 trận dẫn dắt đội bóng Luân Đôn này. Một lần nữa, Villas-Boas đã ra đi trong thế của một kẻ thất bại và ta cũng có thể khẳng định rằng Luân Đôn không phải là nơi để cho ông “lạc nghiệp”.
(Bạn đọc: Phùng Đức Phương)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















