Trong thành phần của Brazil, Varejao là một nhân tố hết sức quan trọng. Cầu thủ cao 2,11 mét này đã bắt đầu thi đấu cho đội tuyển từ năm 2002 tại giải vô địch thế giới. Nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên anh góp mặt tại Olympic, và cũng là lần đầu tiên cho Brazil sau 16 năm vắng mặt.
Cầu thủ 29 tuổi cho biết anh đang tận hưởng từng phút giây cùng trái bóng cam tại Thế vận hội lần này. Khi được hỏi về chiến thắng trước Trung Quốc, Varejao nói: "Đó là một trận đấu tuyệt vời, dù không dễ dàng. Chúng tôi đã làm cho mọi chuyện trông dễ thở hơn vì Brazil đã chơi tốt ngay từ đầu. Xông xáo và phòng ngự chặt chẽ, chúng tôi đã khóa chặt Yi Jianlian của Trung Quốc và chỉ để anh ta ghi 4 đến 5 điểm gì đó... Tôi nghĩ hàng phòng ngự chính là sự khác biệt của ngày hôm nay".
![]() |
Anderson Varejao (số 11). Ảnh: Internet. |
Anh nói tiếp: "Được đại diện cho quốc gia là một cảm giác tuyệt vời. Chúng tôi biết điều gì đã xảy ra trước đó và tại sao lại là 16 năm. Vì thế chúng tôi ở đây để có cơ hội giành một chiếc huy chương cho đất nước".
Varejao cho biết đội bóng của anh đã sẵn sàng cho vòng tứ kết và không hề lo lắng dù đối thủ có là ai đi chăng nữa.
"Khi bạn bước vào một giải đấu như thế này, bạn phải đánh bại tất cả để chiến thắng. Mục tiêu của chúng tôi là vào trận chung kết", Varejao nói.
"Chúng tôi sẽ cần phải chơi cần mẫn hơn trong cả trận đấu. Nếu có cầu thủ nào đó bị mời khỏi sân vì phạm lỗi, chúng tôi vẫn có những cầu thủ từ ghế dự bị đủ khả năng thay thế".
Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Brazil sẽ gặp Á quân Olympic 2008 Tây Ban Nha và sẽ là một trận đấu khó khăn hơn nhiều cho Varejao cùng các đồng đội. Tuy nhiên với việc đã giành vé vào tứ kết, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng Brazil sẽ có một màn trình diễn ấn tượng khi không còn nhiều áp lực ở trên vai.