Anderson và nỗi tiếc nuối của Old Trafford

11:58 Thứ năm 05/02/2015

(TinTheThao.com.vn) - Đêm mưa Moscow 2008 có lẽ là một trong những đêm đẹp nhất với Man United bởi họ vừa có chiến thắng đầy kịch tính trước đối thủ Chelsea ở loạt sút luân lưu định mệnh và bước lên ngôi vị cao nhất của trời Âu. Đêm mưa ấy, Ronaldo đã khóc như một đứa trẻ vì chỉ có may mắn mới giúp anh không trở thành tội đồ.

Còn một cậu nhóc khác thì đang nhảy nhót và la hét quanh sân bởi không ai nghĩ một cầu thủ chưa bước qua tuổi 20 lại bản lĩnh trước loạt sút luân lưu đến thế.

Cầu thủ trẻ trung của ngày ấy đã được Sir Alex Ferguson giao cho trọng trách sút một trong những loạt luân lưu định mệnh. Bình tĩnh, gan lì và gương mặt bất cần ấy bước lên và thực hiện thành công nhiệm vụ được giao.

Đáng ra, Anderson đã có thể trở thành một phần không thể thiếu của Man United. Ảnh: Internet

Cầu thủ trẻ trung ấy sau đó đã hòa chung niềm vui và nước mắt cùng cả đội bóng khi Chiếc Cúp Champions League chính thức là của họ. Cầu thủ của ngày ấy nay đã rời khỏi Man United trong nỗi niềm tiếc nuối đến khó chịu bởi những tưởng đó là một những tiền vệ trung tâm tốt nhất của Man United.

Anderson đấy, cầu thủ của ngày ấy đấy. Khoảng thời gian 2007-2008 là những khoảnh khắc không thể nào quên với chính Anderson, người có tên thân mật là Ando. Một cầu thủ còn rất trẻ nhưng đã được sử dụng rất nhiều trong những trận đấu lớn, trước những đối thủ hạng nặng của Premier League. Tinh thần chiến đấu không khoan nhượng, những pha tắc bóng đúng kỹ thuật và sức bền không hề thua kém ai. Rất nhiều cầu thủ đàn anh khi đối đầu với Anderson đã tỏ ra vô cùng khó chịu vì sự nhiệt tình trên mức cần thiết của anh.

Anderson chẳng quan tâm đến điều đó bởi được ra sân, được thi đấu đã là điều tuyệt vời. Vị trí tốt nhất mà Anderson có thể đảm nhiệm là một số 10 nhưng vị trí này không ở bên cạnh anh quá lâu bởi Man United đã có những nhân tố khác thừa kinh nghiệm và bản lĩnh hơn một Anderson còn quá trẻ. Sau này, Anderson được Sir Alex Ferguson hướng về vị trí tiền vệ phòng ngự và hầu như anh đều thi đấu ở vị trí ấy cho đến ngày Sir Alex Ferguson nghỉ hưu và sau đó là mất hút vì nhiều nguyên nhân khác nhau, từ thời Sir Alex Ferguson đến HLV David Moyes và rồi là HLV Van Gaal.

Nguyên nhân có lẽ kể mãi vẫn không hết về Anderson để thấy rằng vì sao anh là nỗi tiếc nuối. Điều lớn nhất đã hủy hoại Anderson chính là không tự cân bằng và kiềm chế thói ăn uống vô tội vạ để rồi anh không thể kiểm soát nổi trọng lượng của cơ thể. Đây cũng thuộc phần lỗi của Man United khi không thể khống chế hoặc có chế tài tốt nhất dành cho Anderson. Tình trạng béo phì cứ tiếp diễn và càng nặng hơn trong giai đoạn mà Anderson gặp phải những chấn thương khác nhau.

Nhắc đến chấn thương thì đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho cầu thủ đắt giá nhất Man United năm 2007 không thể có được thể trạng và phong độ tốt nhất. Từ Porto đến Man United, dù nơi đâu, Anderson cũng dính phải những chấn thương khá nặng mà đã từng đe dọa đến sự nghiệp. Vẫn còn may mắn khi Anderson có thể trở lại nhưng tình trạng béo phì, thừa cân đã đề cập cùng với chấn thương chưa hoàn toàn hồi phục đã biến Anderson từ chỗ hy vọng thành thất vọng để rồi vừa qua, Anderson phải rời Man United.

Còn nhiều nguyên nhân khác nữa về Anderson nhưng nhắc lại vào lúc này chỉ làm nỗi niềm tiếc nuối thêm dài bởi mẫu cầu thủ đầy sức mạnh, kỹ thuật tốt, tâm lý khá ổn dù là một cầu thủ trẻ hay bước sang giai đoạn trưởng thành. Nếu, chữ nếu ấy cũng như một sự xót xa vậy.

Nếu Man United quyết liệt hơn với Anderson, Sir Alex Ferguson bố trí đúng sở trường và bản thân Anderson sống có trách nhiệm với bản thân hơn thì có lẽ với cái tuổi 26 như hiện tại, Anderson phải là trụ cột của Man United chứ không phải ra đi không kèn không trống như thế. Tiếc lắm cho tài năng của Anderson, người đã từng là tài năng trẻ xuất sắc mà bóng đá Brazil sản sinh.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục