Anderson cập bến Old Trafford từ Porto cách đây 5 năm với giá 25,6 triệu bảng. Ngay mùa đầu tiên, tiền vệ người Brazil đã đưa M.U giành cú đúp danh hiệu là Premier League và Champions League. Ở trận chung kết Champions League năm ấy, chính Anderson là một trong những cầu thủ thực hiện thành công penalty để giúp M.U vượt qua Chelsea.
Tưởng chừng một khởi đầu hoàn hảo sẽ giúp Anderson thành công tại M.U. Song sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng bởi hàng loạt chấn thương quái ác. Đáng kể nhất là vết đau đầu gối mà chàng trai gốc Porto Alegre này dính năm 2010, khiến anh phải ngồi ngoài 6 tháng. Sau đó, Anderson tái xuất và chơi tốt nhưng rồi lại phải nhập viện. Cứ thế anh tự đẩy mình lên băng ghế dự bị. Khi lão tướng Paul Scholes quyết định trở lại với bóng đá hồi đầu năm nay, cơ hội để Anderson đá chính càng giảm xuống.
Thậm chí đã có những thông tin cho rằng M.U muốn bán Anderson trong mùa Hè 2012. Song đây hóa ra chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ của báo giới. Sir Alex Ferguson vẫn muốn giữ chân Anderson và cho anh thêm cơ hội chứng tỏ. Anderson đương nhiên rất quyết tâm thể hiện mình trong mùa tới để không phụ lại sự tin tưởng của ông thầy.
![]() |
“Mùa tới có thể nói là quan trọng nhất đối với tôi”, Anderson phát biểu. “Tôi cần phải tập trung toàn lực vào việc thi đấu để chứng minh tôi xứng đáng được khoác lên mình chiếc áo của M.U. Tôi muốn cho tất cả thấy được rằng tôi có thể làm được những gì nếu có sức khỏe tốt nhất.
“Tôi biết Sir Alex và các đồng đội luôn tin tưởng vào tôi. Tôi không muốn khiến họ cảm thấy thất vọng. Vấn đề của tôi trong vài năm qua chỉ là hơi thiếu may mắn khi dính quá nhiều chấn thương. Song giờ tôi đã vượt qua cơn ác mộng ấy. Sau một kì nghỉ Hè đầy thú vị và sảng khoái, tôi đã sẵn sàng bước vào mùa giải mới với mục tiêu mang về những danh hiệu cho M.U”.