Anderson phủ nhận khả năng đến Everton

19:36 Thứ bảy 03/08/2013

Tiền vệ Anderson thừa nhận anh thất vọng với những gì bản thân đã làm tại Manchester United nhưng sẽ tiếp tục ở lại Old Trafford để khẳng định mình.

Anderson năm nay 25 tuổi, được M.U mua về từ Porto năm 2007. Khi đó, Anderson là một Golden Boy, như Isco bây giờ. Tiền vệ người Brazil này từng được sự kì vọng lớn nhưng chấn thương khiến phong độ của anh vô cùng phập phù. Mùa vừa qua, Ando chỉ ra sân từ đầu có 9 trận tại Premier League.


"Không phải chỉ NHM cảm thấy thất vọng, tôi cũng vậy", Anderson nói trên Manchester Evening News. "Tôi không bao giờ muốn mình phải dính chấn thương cả, tôi muốn được ra sân cho United vào mỗi tuần, tôi yêu cuộc sống ở đây."

"Mùa giải trước tôi đã thi đấu tốt trong khoảng 6 trận, sau đó tôi bắt đầu cảm thấy cái đầu gối của mình có vấn đề. Tôi rất đau nhưng tôi vẫn cố gắng thi đấu vì muốn giúp các đồng đội của mình, nhưng rồi tôi phải nghỉ thi đấu. Tôi cảm thấy mình tiến một bước nhưng lại phải lùi đến hai bước. Hễ tôi cảm thấy mọi thứ đã tốt thì tôi lại dính chấn thương".


Anderson cho biết anh vui mừng khi được Sir Alex tin tưởng đồng thời khẳng định sẽ làm hết sức để được lòng tân HLV David Moyes.

"Sir Alex đã giúp tôi rất nhiều. Ông ấy là một người tuyệt vời, nhưng HLV mới cũng vậy và tôi rất vui vì điều đó,"Anderson nói tiếp.

"Việc tập luyện dưới thời HLV David Moyes rất nặng nhưng điều này tốt cho tôi. Tôi cần phải tập luyện chăm chỉ. Tôi cảm thấy rất ổn, đôi chân tôi cũng mạnh mẽ hơn. Tôi cần phải giảm 2kg nữa mới có được thể trạng tốt nhất".

"Tôi không muốn phải dính chấn thương. Tôi muốn tập luyện mỗi ngày và chơi tất cả các trận đấu. Tôi muốn cống hiến những gì tốt nhất của mình cho CLB, muốn chơi đủ 90 phút và không bị thay ra. Để có được điều đó, tôi cần 100% thể lực".
M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục