Năm 2007, Anderson chuyển đến nước Anh thi đấu trong màu áo Manchester United, với rất nhiều kỳ vọng của cựu HLV Sir Alex Ferguson để trở thành người thay thế xứng đáng cho vị trí của Paul Scholes trong tương lai. Anh đặt chân tới Old Trafford với vị thế một ngôi sao mai đầy triển vọng. Trước đó, anh từng giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trong màu áo đội Brazil ở giải U17 thế giới vào năm 2005. Ngoài ra, anh cũng từng đoạt chức vô địch U17 Nam Mỹ và huy chương đồng Olympic trong màu áo Brazil.
Và sau đó, số tiền 18 triệu bảng được Quỷ đỏ chi ra đã như một lời khẳng định cho sự kỳ vọng đó. Anderson ngay lập tức chứng tỏ được khả năng của mình với lối chơi vô cùng xông xáo ở tuyến giữa, đóng vai trò khá quan trọng trong chiến tích dành cú đúp danh hiệu của M.U năm đó, đặc biệt là chiếc cúp Champions League sau khi đánh bại Chelsea tại Luzhniki năm 2008. Thế nhưng dần dần theo thời gian, Anderson đã không thể chứng tỏ sự tiến bộ cần thiết của mình, thậm chí còn có phần thụt lùi vì những chấn thương dai dẳng.
Trong những giải đấu mà Anderson tỏa sáng trước đó, anh tỏ ra là một tiền vệ “kiến thiết” tài năng, anh đặc biệt lợi hại với những đường chuyền dài sắc sảo và khả năng giữ nhịp lối chơi của đội bóng. Thế nhưng ở M.U, Anderson được sử dụng như một tiền vệ trung tâm đánh chặn, thu hồi bóng nhiều hơn là một tiền vệ kiến tạo phát động tấn công. Những sự thay đổi trong vị trí thi đấu cùng những chấn thương đã đẩy sự nghiệp của Anderson đi xuống một cách nhanh chóng và Anderson dần dần “mờ nhạt” ở Old Trafford.
Sau khi Sir Alex nghỉ hưu vào năm 2013, tương lai của Anderson tại Old Trafford ngày càng bất định hơn. Ngay cả HLV David Moyes và giờ là Louis Van Gaal đều không thích thú với việc sử dụng tiền vệ Brazil. Trải qua quãng thời gian cho mượn hồi tháng 1 vừa qua trong màu áo Fiorentina để làm lại sự nghiệp nhưng anh cũng không chứng tỏ được gì. Có lẽ việc ra đi để tìm lại chính mình với Anderson là một điều hết sức hợp lý. Anh ra đi tìm một đội bóng khác để có một suất đá chính thường xuyên hơn, một đội bóng vừa tầm hơn và để anh được thi đấu ở vị trí sở trường.
Những điều đó là những thứ Anderson đang cần để cứu vãn sự nghiệp, để anh được chơi bóng thật sự và để anh trở về đúng với tài năng của mình. Tuy nhiên, cũng không có nhiều CLB tỏ ra quan tâm đến anh. Sự nghiệp của Anderson đang trở nên bế tắc hơn bao giờ hết, nhưng chắc chắn rằng tương lai của anh ở Old Trafford chẳng còn được bao lâu.
![]() |
Đã đến lúc Anderson tìm bến đỗ mới. Ảnh: Internet |
Và sau đó, số tiền 18 triệu bảng được Quỷ đỏ chi ra đã như một lời khẳng định cho sự kỳ vọng đó. Anderson ngay lập tức chứng tỏ được khả năng của mình với lối chơi vô cùng xông xáo ở tuyến giữa, đóng vai trò khá quan trọng trong chiến tích dành cú đúp danh hiệu của M.U năm đó, đặc biệt là chiếc cúp Champions League sau khi đánh bại Chelsea tại Luzhniki năm 2008. Thế nhưng dần dần theo thời gian, Anderson đã không thể chứng tỏ sự tiến bộ cần thiết của mình, thậm chí còn có phần thụt lùi vì những chấn thương dai dẳng.
Trong những giải đấu mà Anderson tỏa sáng trước đó, anh tỏ ra là một tiền vệ “kiến thiết” tài năng, anh đặc biệt lợi hại với những đường chuyền dài sắc sảo và khả năng giữ nhịp lối chơi của đội bóng. Thế nhưng ở M.U, Anderson được sử dụng như một tiền vệ trung tâm đánh chặn, thu hồi bóng nhiều hơn là một tiền vệ kiến tạo phát động tấn công. Những sự thay đổi trong vị trí thi đấu cùng những chấn thương đã đẩy sự nghiệp của Anderson đi xuống một cách nhanh chóng và Anderson dần dần “mờ nhạt” ở Old Trafford.
Sau khi Sir Alex nghỉ hưu vào năm 2013, tương lai của Anderson tại Old Trafford ngày càng bất định hơn. Ngay cả HLV David Moyes và giờ là Louis Van Gaal đều không thích thú với việc sử dụng tiền vệ Brazil. Trải qua quãng thời gian cho mượn hồi tháng 1 vừa qua trong màu áo Fiorentina để làm lại sự nghiệp nhưng anh cũng không chứng tỏ được gì. Có lẽ việc ra đi để tìm lại chính mình với Anderson là một điều hết sức hợp lý. Anh ra đi tìm một đội bóng khác để có một suất đá chính thường xuyên hơn, một đội bóng vừa tầm hơn và để anh được thi đấu ở vị trí sở trường.
Những điều đó là những thứ Anderson đang cần để cứu vãn sự nghiệp, để anh được chơi bóng thật sự và để anh trở về đúng với tài năng của mình. Tuy nhiên, cũng không có nhiều CLB tỏ ra quan tâm đến anh. Sự nghiệp của Anderson đang trở nên bế tắc hơn bao giờ hết, nhưng chắc chắn rằng tương lai của anh ở Old Trafford chẳng còn được bao lâu.
Việt Khoa |
00:00 30/11/-0001