![]() |
Anderson (phải) đầy tự tin bước vào mùa giải mới |
Cầu thủ người Brazil này chưa đáp ứng được mong đợi tại sân Old Trafford trong suốt 5 mùa giải do chấn thương sau bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 17 triệu bảng từ CLB Porto, và anh cũng thất bại trong việc giành một vị trí chính thức trong đội hình. Sau sự xuất hiện của Shinji Kagawa và Nick Powell, thậm chí cầu thủ này có thể còn trượt xa hơn trong bản danh sách mà HLV Alex Ferguson lựa chọn, cộng thêm Tom Cleverley trở lại sau chấn thương sẽ cùng với Paul Scholes và Michael Carrick tranh nhau những vị trí ở khu trung tuyến. Thế nhưng, sau khi có ý kiến cho rằng Anderson sẽ bị chuyển sang Benfica trong mùa hè này, anh đã rất quyết tâm thể hiện mình để có thể kéo dài sự nghiệp thi đấu tại sân Old Traffod.
Anderson cho biết: “Đây là mùa giải quan trọng của tôi tại M.U. Tôi cần phải chứng minh năng lực của mình. Tôi biết rằng tôi sẽ phải tập trung hơn nữa cho chuyên môn. Tôi vẫn vui đùa với các đồng đội nhưng tôi biết rằng mình phải tập trung hơn nữa vào công việc. Tôi biết HLV và các đồng đội tin tưởng vào tôi, chỉ là tôi không gặp may vì bị dính chấn thương. Tôi muốn hoàn thiện mình càng nhiều càng tốt. Tôi đã trở lại tập luyện một vài ngày trước và tôi cảm thấy khá ổn. Tôi muốn giữ được phong độ. Hy vọng rằng tôi sẽ có cơ hội ra sân, tận hưởng cách chơi bóng của mình và giúp cho toàn đội”.
Anderson đã có sự khởi đầu khá tốt trong mùa trước, nhưng rồi anh lại gặp phải câu chuyện quen thuộc khi chấn thương gân và chấn thương đầu gối đã buộc anh chỉ được ra sân có 10 lần ở Premier League, càng làm dấy lên câu hỏi là liệu đến khi nào thì anh có đủ sức khỏe để chịu đựng được sự khắc nghiệt của bóng đá nước Anh. Dù vậy, Anderson cho biết: “Tôi đang cảm thấy khá tốt. Tôi đã có một kỳ nghỉ tốt đẹp và tôi không gặp vấn đề nào với đôi chân của mình cả. Điều quan trọng là tôi không được phép để mình chấn thương thêm lần nào nữa trong mùa giải này. Tôi vẫn còn trẻ và tôi không được phép buông xuôi bởi tôi từng bị 2 chấn thương rất nghiêm trọng. Giữ tinh thần vui vẻ là điều rất quan trọng bởi tôi đang thi đấu cho CLB hàng đầu thế giới.”
Anderson là một trong số vài cầu thủ không có được nhiều cơ hội ở mùa trước. Nemanja Vidic, Chris Smalling, Cleverley và Rafael cũng phải ngồi ngoài sân một thời gian dài trong mùa giải mà M.U phải đứng nhìn gã hàng xóm Man City cướp mất chiếc cúp vô địch ngay trưới mũi họ trong ngày thi đấu cuối cùng đầy kịch tính. Thế nhưng, Anderson đoan chắc rằng M.U có thể giành lại được chiếc cúp và sẽ là ứng viên sáng giá cho ngôi vương của Champions League với một chút may mắn và một đội hình sung sức hơn. Anh nói: “City chắc chắn sẽ có mặt và Chelsea cũng vậy. Thế nhưng, chúng tôi đã chịu nhiều vận rủi do tình trạng chấn thương ở mùa trước. Nếu mọi cầu thủ của chúng tôi đều mạnh khỏe, tôi hoàn toàn tin rằng chúng tôi có thể giành lại chiếc cúp vô địch. Chúng tôi cần phải nhớ là chúng tôi đã thi đấu rất tốt trong mùa trước. Chúng tôi chỉ kém Man City về hiệu số bàn thắng-bại. Hy vọng là mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái trong mùa giải sắp tới”.