Tuy phải bước vào trận đấu có tính chất chẳng khác nào một trận chung kết tại bảng C, nhưng HLV Allegri vẫn quyết định sử dụng những con người từng gây thất vọng lớn cuối tuần qua, với trận hòa 2-2 trước Napoli tại Seire A.
Quả thật với những Mexes, Yepes, De Jong,... đang có một phong độ vô cùng tệ hại trong thời gian gần đây, không có gì ngạc nhiên khi Milan đã nhanh chóng tỏ ra khá lép vế trước đội chủ nhà Anderlecht ngay khi trận đấu bắt đầu. Không những không có nổi một pha lên bóng nào thật sự có nét, mà họ còn phải thường xuyên co cụm trước khung thành của Abbiati, để chống đỡ những đợt hãm thành không biết mệt mỏi của các học trò HLV Van den Brom.
Nhưng trong một thế trận như thế, Milan lại khiến cho không ít người phải ngạc nhiên. Bởi lẽ trước những sóng gió mà đội chủ nhà tạo ra, thế trận phòng ngự của Milan ngày hôm nay lại được triển khai rất tốt. Không còn quá nhiều khoảng trống, sự mất tập trung như trận đấu với Napoli, mà thay vào đó là cự ly đội hình luôn được đảm bảo rất tốt, bên cạnh đó là những tình huống bọc lót rất kịp thời của các cầu thủ áo sọc đỏ-den. Và đó cũng là lý do vì sao dù đã kiểm soát bóng tới 61%, nhưng Anderlecht chỉ có thể dứt điểm đúng hai lần về phía khung thành của đối thủ trong suốt hiệp một.
Nếu hàng thủ Milan bỗng dưng chơi hay khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên, thì việc lưới của Anderlecht phải rung lên ngay khi hiệp hai vừa được bắt đầu được 2 phút cũng mang lại không ít bất ngờ. Đáng nói hơn là tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số 1-0 của El Shaarawy, mới chỉ là pha lên bóng sắc nét đầu tiên của Milan trong cả trận đấu này.
Việc bị dẫn bàn, thế trận vốn đã bế tắc trong hiệp một của đội chủ nhà nay lại còn thêm phần khó khăn hơn, khi các pha xử lý của họ giờ đây đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự nôn nóng, khiến Milan không còn phải tốn quá nhiều sức trong việc hóa giải.
Đang mãi không biết làm cách nào để có thể chọc thủng lưới của đối thủ, thì thầy trò HLV Van den Brom lại phải nhận hai tin xấu liên tiếp. Đầu tiên đó là chiếc thẻ đỏ trực tiếp đối Nuytinck ở phút 70, khi trung vệ này có pha vào bóng khá nguy hiểm đối với Pato. Và chỉ một phút sau đó, từ chính quả phạt này, Montolivo đưa bóng tìm đến Mexes, để hậu vệ này thực hiện một pha ngã người móc bóng không thể chê vào đâu được làm tung nóc lưới của thủ thành Proto lần thứ hai trong trận.
Trong cảnh thiếu người, mọi nỗ lực vùng lên của Anderlecht trong những phút sau đó chỉ có thể mang về cho họ bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 của De Sutter ở phút 78, chứ không thể nào giúp họ tránh khỏi một trận thua ngay trên sân nhà, chưa kể đúng phút 90 của trận đấu, Pato đã ghi thêm một bàn thắng nữa cho Milan, qua đó đành nhìn đại diện của Italia cầm lấy tấm vé thứ hai của bảng C tiến vào vòng Knock-out.
*Đội hình xuất phát:
Anderlecht: Proto; Nuytinck, Gillet, Kouyatè, Deschacht; Kljestan, Biglia; Praet, Bruno, Jovanovic; Mbokani
Milan: Abbiati; De Sciglio, Mexes, Yepes, Constant; Montolivo, De Jong, Nocerino; Boateng, Bojan, El Shaarawy
00h00
Bảng C
Zenit St. Petersburg 2-2 Malaga
02h45
Bảng A
FC Porto 3-0 Dinamo Zagreb
Dyanamo Kiev 0-2 Paris Saint Germain
Bảng B
Schalke 04 1-0 Olympiakos
Arsenal 2-0 Montpellier
Bảng C
Anderlecht 1-3 AC Milan
Bảng D
Ajax 1-4 Borussia Dortmund
Manchester City 1-1 Real Madrid
![]() |
| Milan đã giành được tấm vé cuối cùng tại bảng C sau chiến thắng trước Anderlecht. Ảnh: Getty. |
Quả thật với những Mexes, Yepes, De Jong,... đang có một phong độ vô cùng tệ hại trong thời gian gần đây, không có gì ngạc nhiên khi Milan đã nhanh chóng tỏ ra khá lép vế trước đội chủ nhà Anderlecht ngay khi trận đấu bắt đầu. Không những không có nổi một pha lên bóng nào thật sự có nét, mà họ còn phải thường xuyên co cụm trước khung thành của Abbiati, để chống đỡ những đợt hãm thành không biết mệt mỏi của các học trò HLV Van den Brom.
Nhưng trong một thế trận như thế, Milan lại khiến cho không ít người phải ngạc nhiên. Bởi lẽ trước những sóng gió mà đội chủ nhà tạo ra, thế trận phòng ngự của Milan ngày hôm nay lại được triển khai rất tốt. Không còn quá nhiều khoảng trống, sự mất tập trung như trận đấu với Napoli, mà thay vào đó là cự ly đội hình luôn được đảm bảo rất tốt, bên cạnh đó là những tình huống bọc lót rất kịp thời của các cầu thủ áo sọc đỏ-den. Và đó cũng là lý do vì sao dù đã kiểm soát bóng tới 61%, nhưng Anderlecht chỉ có thể dứt điểm đúng hai lần về phía khung thành của đối thủ trong suốt hiệp một.
Nếu hàng thủ Milan bỗng dưng chơi hay khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên, thì việc lưới của Anderlecht phải rung lên ngay khi hiệp hai vừa được bắt đầu được 2 phút cũng mang lại không ít bất ngờ. Đáng nói hơn là tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số 1-0 của El Shaarawy, mới chỉ là pha lên bóng sắc nét đầu tiên của Milan trong cả trận đấu này.
Việc bị dẫn bàn, thế trận vốn đã bế tắc trong hiệp một của đội chủ nhà nay lại còn thêm phần khó khăn hơn, khi các pha xử lý của họ giờ đây đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự nôn nóng, khiến Milan không còn phải tốn quá nhiều sức trong việc hóa giải.
Đang mãi không biết làm cách nào để có thể chọc thủng lưới của đối thủ, thì thầy trò HLV Van den Brom lại phải nhận hai tin xấu liên tiếp. Đầu tiên đó là chiếc thẻ đỏ trực tiếp đối Nuytinck ở phút 70, khi trung vệ này có pha vào bóng khá nguy hiểm đối với Pato. Và chỉ một phút sau đó, từ chính quả phạt này, Montolivo đưa bóng tìm đến Mexes, để hậu vệ này thực hiện một pha ngã người móc bóng không thể chê vào đâu được làm tung nóc lưới của thủ thành Proto lần thứ hai trong trận.
Trong cảnh thiếu người, mọi nỗ lực vùng lên của Anderlecht trong những phút sau đó chỉ có thể mang về cho họ bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 của De Sutter ở phút 78, chứ không thể nào giúp họ tránh khỏi một trận thua ngay trên sân nhà, chưa kể đúng phút 90 của trận đấu, Pato đã ghi thêm một bàn thắng nữa cho Milan, qua đó đành nhìn đại diện của Italia cầm lấy tấm vé thứ hai của bảng C tiến vào vòng Knock-out.
*Đội hình xuất phát:
Anderlecht: Proto; Nuytinck, Gillet, Kouyatè, Deschacht; Kljestan, Biglia; Praet, Bruno, Jovanovic; Mbokani
Milan: Abbiati; De Sciglio, Mexes, Yepes, Constant; Montolivo, De Jong, Nocerino; Boateng, Bojan, El Shaarawy
Kết quả và lịch thi đấu lượt trận vòng bảng thứ 5 Champions League ngày 22/11:
00h00
Bảng C
Zenit St. Petersburg 2-2 Malaga
02h45
Bảng A
FC Porto 3-0 Dinamo Zagreb
Dyanamo Kiev 0-2 Paris Saint Germain
Bảng B
Schalke 04 1-0 Olympiakos
Arsenal 2-0 Montpellier
Bảng C
Anderlecht 1-3 AC Milan
Bảng D
Ajax 1-4 Borussia Dortmund
Manchester City 1-1 Real Madrid
Xú |
00:00 30/11/-0001















