Nói tới Ancelotti là phải nói tới thời gian ông làm việc tại Milan - nơi thành công nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông tính tới thời điểm hiện tại. Không khó để kể tên những học trò xuất sắc của Carletto tại San Siro nhưng chắc hẳn người ông tâm đắc nhất chính là tiền vệ Andrea Pirlo - người đã được ông phát hiện ra tài năng và phát kiến ra vị trí tiền vệ trung tâm giúp anh thay đổi sự nghiệp và trở thành một trong những tiền vệ huyền thoại của bóng đá hiện đại.
![]() |
Trong thâm tâm, Ancelotti chỉ mong tìm được một Pirlo. Ảnh: Internet. |
Dưới thời Ancelotti, Pirlo được xếp đá ngay trên hàng hậu vệ, án ngữ trước anh là cặp tiền vệ phòng ngự đích thực. Chính cách sắp xếp ngược đời đó đã giúp Pirlo thi triển hết mọi khả năng của một tiền vệ kiến tạo thiên tài vì đã có 2 "máy quét" ở phía trên "hộ giá". Có thể Kaká, Inzaghi hay Shevchenko là những ngôi sao sáng nhất tại San Siro lúc đó nhưng Pirlo mới là người quan trọng nhất. Chỉ cần Pirlo không bị vô hiệu hoá là Carletto không ngán bất kỳ đối thủ nào. Vì thế mà dù ở Chelsea hay PSG ông cũng cố gắng hoặc đưa Pirlo về hoặc tìm ra người thay thế anh nhưng bất thành vì những Lampard hay Verratti có những phẩm chất và lối chơi khác với tiền vệ tài hoa này.
Mẫu tiền vệ như Pirlo nay đã trở nên cực kỳ hiếm có trên thế giới, có kiếm đỏ con mắt cũng vô cùng khó để tìm ra được một Pirlo thứ hai, ngay cả ở Real của Ancelotti hiện giờ cũng vậy dù họ đang có không ít tài năng. Modríc thì có thiên về tấn công nhưng tố chất thủ lĩnh của anh vẫn là chưa đủ tầm, Xabi Alonso chủ yếu phòng ngự và mở bóng dài lên tuyến trên, trong khi tân binh Illaramendi lại được tung hô là một "tiểu Alonso". Tóm lại, một Pirlo mới mà Carletto mong chờ vẫn chưa xuất hiện.
Cũng phải thôi, bởi bây giờ người ta không còn xây dựng lối chơi dựa trên một tiền vệ chỉ có mỗi nhiệm vụ là cầm trịch tuyến giữa nữa vì khi anh ta gặp trục trặc thì cả hệ thống chiến thuật cũng tiêu theo...
Nhưng với Ancelotti thì khác vì chính ông là người đã đưa chiến thuật đó lên đỉnh cao. Ông đã không giấu diếm ý định cho Real chơi với sơ đồ cây thông 4-3-2-1 quen thuộc của mình - sơ đồ phát huy tối đa vai trò giữa sân của một "Pirlo". Modric, Khedira, Alonso và Diarra sẽ tranh nhau 2 suất làm "tấm khiên" cho tuyến giữa của Real, trong khi người được sắm vai Pirlo rất có thể là Illiramendi hoặc Isco. Tất nhiên là để làm được điều đó, Carletto còn phải truyền đạt rất nhiều từ tư duy chiến thuật, kỹ thuật và nhất là kỹ năng đọc trận đấu cho họ, bởi xét cho cùng cả 2 đều còn rất trẻ, thích dâng cao mà nếu muốn đóng một vai "già đời" như thế là điều chẳng hề đơn giản... Có thể mất một thời gian, họ mới có thể đáp ứng được những tiêu chí để làm một Pirlo.
Mỗi HLV đều có một "tâm phúc" của mình, và với Ancelotti, người đó chính là Pirlo. Dù không còn làm việc chung với nhau nhưng Carletto vẫn luôn mong có một "tâm phúc" như thế để ông phát huy những chiến thuật độc đáo của mình. Cầu chúc cho ông sẽ tìm ra được một "Pirlo mới", và khi đó, ông sẽ lại thống trị châu Âu cùng Real...
(Bạn đọc: Expert)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam