![]() |
Trong ngày thi đấu không có Ibra bởi án treo giò, PSG trên sân nhà đã thi đấu khá bế tắc trước lối chơi áp sát của Rennes. Họ đã sớm để thủng lưới ngay phút thứ 13 sau cú volley đẹp mắt của Romain Alessandrini. Nene giúp PSG có bàn thắng gỡ hòa phút 21 nhưng đội khách trong thế mất người vẫn có được bàn thắng vươn lên ở phút 34. Đến phút 51 của trận đấu, Rennes chỉ còn thi đấu với 9 người trên sân thế nhưng các chân sút của PSG đã có một ngày thi đấu kém may mắn khi không thể tận dụng được lợi thế của mình và để thua sốc trước đối thủ.
"Tôi đang vô cùng tức giận," Ancelotti nói với phóng viên sau trận đấu.
"Tôi không nghĩ là các cầu thủ đã có thái độ đúng mực. Mọi thứ đã trở nên rất khó khăn sau hai trận thua trên sân nhà và đó là điều mà không ai có thể hài lòng."
"Chúng ta đang lâm vào một cuộc khủng hoảng và tôi không có lí do gì để không nói ra điều đó. Chúng ta phải nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng này."
"Chúng tôi sẽ cần phải thay đổi một vài thứ, và tôi sẽ làm điều đó. Mọi người phải làm việc tích cực hơn. Tôi đến đây để tạo ra một đội bóng, nhưng lúc này, PSG lại không phải là một đội bóng."
Dù sau thì Ancelotti cũng được an ủi phần nào khi PSG vẫn đang tạm đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sau thất bại này (bằng điểm Marseille nhưng đá nhiều hơn đến 2 trận).
M.T |
00:00 30/11/-0001















