Ẩn số Galatasaray: Biết đâu bất ngờ

10:55 Thứ bảy 23/03/2013

Sau khi biết được kết quả bốc thăm vòng tứ kết UEFA Champions League mùa giải 2012 – 2013, có không ít người cảm thấy lạ lẫm với cái tên vô cùng mới mẻ: Galatasaray S.K, CLB đến từ một giải đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ và có rất ít sự quan tâm của làng bóng đá thế giới. Càng thú vị hơn, đội bóng này lại đối đầu với một ông lớn mang tên Real Madrid, kẻ đã đánh bại M.U ở vòng 1/16. Có thể nói Galatasaray là một ẩn số và biết đâu, ẩn số ấy có thể làm nên một điều bất ngờ ở mùa giải năm nay?

Tại vòng bảng, Galatasaray được xếp vào bảng H với sự góp mặt của Manchester United và có khởi đầu tệ hại với liên tiếp những trận thua và hòa. Nhưng đến 3 vòng đấu cuối, họ thắng cả 3 trận, thắng cả Man United để kết thúc vòng bảng, Galatasaray chỉ xếp sau Man United và chính thức giành chiếc vé vào vòng 1/16. Galatasaray tiếp tục gây bất ngờ khi cầm hòa Schalke 04 ở lượt đi và có một trận thắng kịch tính với tỷ số 3 – 2 ở lượt về.

Điều đáng nói ở đây, Schalke 04 tuy không phải là một tên tuổi quá nổi trội nhưng kinh nghiệm thì có thừa ở sân chơi mà họ thường xuyên góp mặt như Champions League, thế mà lại phải chịu thất bại trước một đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ còn non nớt về kinh nghiệm lẫn đẳng cấp. Galatasaray ung dung bước vào vòng tứ kết với sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Drogba cùng đồng đội sẽ tạo nên điều bất ngờ ở Champions League năm nay? Ảnh: Internet

Galatasaray trở thành cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong thời gian gần đây không chỉ vì họ có mặt ở vòng tứ kết cùng với những vì tinh tú của bóng đá thế giới như Barcelona, Real Madrid hay Juventus, mà còn vì những bản hợp đồng vô cùng chất lượng, trong đó đáng chú ý nhất là Didier Drogba và Wesley Sneijder. Cả hai bất ngờ giã từ những giải đấu hấp dẫn nhất lục địa già để lui về ẩn cư ở một giải đấu ít tiếng tăm và có vẻ nhàn hạ, nhưng đẳng cấp của họ thì không có gì đáng phải bàn cãi. Một chân sút từng làm mưa làm gió ở sân cỏ nước Anh khi còn khoác áo Chelsea là Didier Drogba và một tiền vệ kiến thiết bậc nhất sứ sở Hoa Tuylip cùng với những chiến tích lẫy lừng ở tuyển Hà Lan lẫn Inter Milan là Sneijder. Hai con người ấy từng nâng cao chiếc cup bạc danh giá Champions League và đó chính là hai viên ngọc sáng nhất mà Galatasaray đang sở hữu.

Nghe có vẻ khó tin nhưng nếu đi “truy lùng” thân thế của những tên tuổi trong đội hình của Galatasaray bây giờ, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy bất ngờ vì các cầu thủ đang khoác áo đội bóng có biệt danh Aslanlar (Sư tử) này vốn không tầm thường chút nào. Đó là Felipe Melo, cựu cầu thủ của Juve; tiền vệ Hamit Altintop cũng là cái tên khá quen thuộc khi từng chơi cho Real Madrid; tiền vệ Albert Riera là cựu cầu thủ của Liverpool; hậu vệ Emmanuel Eboue từng là học trò của Arsene Wenger. Ngoài ra, còn có tiền đạo nổi tiếng 1 thời là Milan Baros và phải nhắc đến tiền đạo “hiện tượng” Burak Yilmaz với 8 bàn thắng ghi được và anh đang đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách "Vua phá lưới Champions League", kém người đứng thứ nhất là C.Ronaldo chỉ 2 bàn.

Lá thăm may rủi đã vô tình đưa Galatasaray đụng độ với Real Madrid, đội bóng đang có phong độ cực cao và được dẫn đắt bởi người đặc biệt Jose Mourinho. Didier Drogba và Wesley Sneijder sẽ có cơ hội gặp lại người thầy cũ năm xưa của mình nhưng bây giờ cả hai đang ở hai chiến tuyến khác nhau và tuyệt đối không có chỗ cho những cuộc hàn huyên tâm sự trên sân cỏ. Đối đầu với đội bóng đang băng băng trên con đường chinh phục giấc mơ Decima thật sự là một bài toán quá khó cho Drogba cùng các đồng đội. Họ thừa biết những nhân tố trong đội hình của Mourinho bây giờ đều là những “siêu sao” và là những chiến binh bất khả chiến bại, họ có phong độ tốt, có đẳng cấp vượt trội và còn đó sự quái chiêu, ma mãnh và óc thao lượt tài tình của “người đặc biệt”.

“Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra”. Đó có lẽ là động lực để giúp cho Galatasaray có thêm sinh khí để chiến đấu với những con người sinh ra vốn đã tỏa sáng ở “dải ngân hà” như Real Madrid. Một đội bóng thua kém cả về con người lẫn đẳng cấp như Galatasaray tuyệt đối không được phép tự ti và lo sợ. Họ có những con người đã từng đặt dấu chân của mình vào cuốn sổ ghi chép lịch sử bóng đá thế giới, mặc dù bây giờ họ không còn ở thời kỷ đỉnh cao nhưng những Drogba, Sneijder, Felipe Melo hay Hamit Altintop vẫn là những cầu thủ lớn và khi đã bắt nhịp được hơi thở của những trận đấu đỉnh cao, biết đâu bản năng sẽ trở lại và bất ngờ lại xảy ra?

Champions League năm nay sẽ kém đi phần hấp dẫn và thú vị nếu như không có ẩn chứa những bất ngờ. Thật may mắn là ở vòng tứ kết lại có sự góp mặt của hiện tượng Malaga và ẩn số Galatasaray. Trọng trách được giao cho hai đội bóng chiếu dưới này là phải tạo nên những điều bất ngờ và những phép màu ở trời Âu. Dù biết rằng điều đó là khó có thể xảy ra nhưng trong bóng đá, đội mạnh chưa chắc đã thắng được đội yếu và đẳng cấp chưa chắc đã thắng được sự quyết tâm, bền bỉ và ý chí kiên cường. Liệu ẩn số Galatasaray có làm nên một cơn địa chấn trước Real Madrid? Khi trái bóng còn lăn trên sân thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.

(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục