An ninh sân Carrington cực kém

02:42 Chủ nhật 21/04/2013

Đã 3 năm sau ngày đặt chân đến xứ Sương mù, kỷ niệm duy nhất mà Bebe còn nhớ chỉ là lần “xé lòng” vì phải cắt mái tóc rất đặc trưng: “Khi tôi đến phòng thay đồ, Sir Alex đã đợi sẵn ở đó. Ông ấy nói rằng nếu cắt tóc, trông tôi sẽ dễ nhìn hơn”.

Thế rồi từ chuyện cắt tóc của Bebe cũng cho thấy ở M.U có khối vấn đề, trong đó có chuyện đặc biệt quan trọng là an ninh không được chú trọng. Theo đó, sau ngày cắt mái tóc dài tết xoăn thì gần như chẳng ai biết mặt cầu thủ người Bồ: “Trong buổi tập tiếp theo, không mấy ai ở Carrington nhận ra tôi nhưng chẳng ai kiểm tra và tôi vào sân tập một cách bình thường. Ngay cả Sir Alex, tôi đã đi đi lại lại vài lần trước mặt ông ấy thế nhưng HLV vẫn không hề hay biết”.


Từ tiết lộ của Bebe, có thể thấy rằng hệ thống an ninh tại khu tập luyện tại Carrington làm việc hết sức tắc trách. Hãy thử đặt ra trường hợp một kẻ quá khích có hung khí dễ dàng xâm nhập qua các chốt an ninh và tiếp cận với thày trò Sir Alex, điều hoàn toàn có thể xảy ra trong bối cảnh hiện tại, điều gì xảy ra tiếp theo không ai dám chắc.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục