Trao đổi ở cuộc họp báo mới nhất, HLV Ruben Amorim đã chính thức gạch tên đội trưởng Bruno Fernandes khỏi danh sách thi đấu bên phía Manchester United trong cuộc đối đầu Wolverhampton Wanderers. Dù tiền vệ người Bồ Đào Nha rất nỗ lực thuyết phục ban huấn luyện rằng anh đủ sức khỏe để tập luyện, nhưng Amorim vẫn giữ quan điểm cứng rắn để bảo vệ cậu học trò.
"Bruno đã nói rằng cậu ấy cần phải tập luyện, nhưng không có cơ hội nào để cậu ấy ra sân gặp Wolves. Không có cửa đâu. Các bạn có thể viết như vậy," Amorim khẳng định chắc nịch trong buổi họp báo trước trận.
Tuy nhiên, dù không thể thi đấu, tầm ảnh hưởng của Fernandes vẫn rất lớn. Amorim hết lời ca ngợi tinh thần thủ lĩnh của tiền vệ đồng hương: "Bruno là một thủ lĩnh. Cậu ấy không phải kiểu người im lặng khi không được thi đấu. Cậu ấy luôn lên tiếng. Đó là lý do tại sao cậu ấy là đội trưởng. Sau khi hồi phục hoặc điều trị, Bruno vẫn ra sân xem các đồng đội tập luyện. Có rất nhiều điều các bạn không nhìn thấy."
Bên cạnh vấn đề nhân sự, Amorim cũng chia sẻ về quyết định thay đổi sơ đồ chiến thuật sang hàng thủ 4 người trong trận thắng Newcastle vừa qua. Ông giải thích rằng sự thay đổi này xuất phát từ tình hình thực tế khi đội bóng thiếu hụt nhân sự do chấn thương và AFCON, chứ không phải do áp lực từ truyền thông hay người hâm mộ.
"Khi tôi đến đây mùa trước, tôi hiểu rằng có thể mình không có những cầu thủ phù hợp để chơi tốt trong hệ thống đó, nhưng nó là sự khởi đầu của một quá trình... Hôm nay là một thời điểm khác. Đội bóng không có nhiều cầu thủ và chúng tôi cần phải thích nghi," chiến lược gia người Bồ Đào Nha phân tích. Ông cũng nhấn mạnh rằng Man Utd sẽ trở nên linh hoạt hơn khi các trụ cột trở lại, không còn cứng nhắc với sơ đồ 3 trung vệ.
Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về hành trình hình thành và phát triển của Quỷ đỏ, hãy đọc bài Lịch sử đội bóng Manchester United.














