Ruben Amorim vừa chính thức bị chấm dứt hợp đồng sau 14 tháng dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Quyết định được đưa ra vào sáng thứ Hai sau trận hòa 1-1 trước Leeds United. Tuy nhiên, rạn nứt giữa chiến lược gia người Bồ Đào Nha và ban lãnh đạo Quỷ đỏ được cho là đã nhen nhóm từ kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Theo nguồn tin từ talkSPORT, Amorim đã tỏ ra thất vọng khi Manchester United quyết định chi 74 triệu bảng để mang về Benjamin Sesko nhằm thay thế Rasmus Hojlund. Thay vào đó, cựu thuyền trưởng Sporting Lisbon mong muốn một phương án an toàn hơn: một tiền đạo đã khẳng định được đẳng cấp tại Ngoại hạng Anh.
Mục tiêu ưa thích của ông chính là Ollie Watkins của Aston Villa, chân sút đang tiến gần đến cột mốc 100 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh.
Thực tế sân cỏ dường như đã chứng minh lo ngại của Amorim là có cơ sở. Dù Sesko từng ghi bàn trong hai trận liên tiếp hồi tháng 9 và tháng 10, nhưng tiền đạo 22 tuổi này hiện đã trải qua chuỗi 11 trận "tịt ngòi" trên mọi đấu trường.
Trong buổi họp báo cuối cùng trước khi bị sa thải, Amorim vẫn lên tiếng bảo vệ tân binh đắt giá của mình. Ông chia sẻ:
"Ben có những tố chất hoàn toàn khác biệt so với Rasmus. Cậu ấy đang làm đúng mọi thứ, chỉ cần một bàn thắng để giải tỏa áp lực, mọi gánh nặng sẽ biến mất".
Dù vậy, việc không được ban lãnh đạo ủng hộ trong việc chiêu mộ mục tiêu ưa thích như Watkins, cộng với phong độ đi xuống của đội bóng và những phát ngôn công khai chỉ trích sự thiếu hỗ trợ trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, đã khiến triều đại của Amorim tại Old Trafford kết thúc trong dang dở.
Để thấu hiểu rõ hơn về tư duy chiến thuật cũng như con đường chông gai đã đưa Ruben Amorim đến với "ghế nóng" tại Old Trafford, chúng ta cần nhìn lại toàn bộ hành trình sự nghiệp của vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha.













