Amorim mắc sai lầm chí mạng khi bỏ rơi Mainoo để ưu ái Mount

16:23 Thứ năm 05/02/2026

TinTheThao.com.vnNếu phải liệt kê danh sách những sai lầm dẫn đến sự sụp đổ của triều đại Ruben Amorim tại Old Trafford, có lẽ một bài viết là không đủ.

Mainoo tỏa sáng khi được Carrick tin tưởng.
Mainoo tỏa sáng khi được Carrick tin tưởng.

Trong đó, việc hắt hủi Kobbie Mainoo thường được nhắc đến như "tội lỗi" lớn nhất của Amorim khi dẫn dắt Man Utd. Tuy nhiên, nhìn sâu hơn vào vấn đề nhân sự, có một sai lầm khác còn nghiêm trọng hơn, mang tính hệ thống hơn và để lại hậu quả dai dẳng hơn: biến Mason Mount thành nhân vật "bất khả xâm phạm".

Kobbie Mainoo: Nạn nhân của một sự lựa chọn thiên vị

Không thể phủ nhận việc Amorim phớt lờ Mainoo là một quyết định tồi tệ. Điều này càng trở nên rõ ràng khi tiền vệ trẻ người Anh thi đấu như lên đồng kể từ khi Michael Carrick tiếp quản ghế nóng. Tuy nhiên, ít nhất Mainoo chỉ muốn rời đi theo dạng cho mượn để tìm kiếm cơ hội ra sân, nghĩa là Man Utd vẫn còn đường lùi. Trong khi đó, việc đặt niềm tin tuyệt đối vào Mason Mount lại đẩy CLB vào thế khó xử hơn nhiều.

Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Carrington, Amorim đã công khai sự ưu ái dành cho Mount. Ông ca ngợi tiền vệ người Anh hết lời và cố gắng nhào nặn ra đủ mọi vai trò cho anh trong hệ thống chiến thuật của mình, trong khi lại không tìm thấy chỗ đứng nào cho Mainoo.

Một sự thật trớ trêu là Mount, như thường lệ, không hề sung sức khi Amorim đến. Nhưng bất cứ khi nào anh đủ thể lực để ra sân, dù chỉ một vài trận, suất đá chính bên cạnh Bruno Fernandes mặc định thuộc về anh.

Rõ ràng, Amorim đã đặt Mainoo và Mount lên bàn cân, và ông chọn Mount. Quyết định này không chỉ khiến Mainoo bị đóng băng mà còn tạo ra một sự bất công trong đội hình, khi một cầu thủ thường xuyên chấn thương lại được hưởng đặc quyền "bất khả xâm phạm".

Mount hiếm khi sung sức trong màu áo Quỷ đỏ.
Mount hiếm khi sung sức trong màu áo Quỷ đỏ.

Hậu quả của niềm tin đặt sai chỗ

Thời gian đang chứng minh sự lựa chọn của Amorim là sai lầm. Dưới thời Michael Carrick, Mason Mount chưa có một lần đá chính nào. Carrick đã đưa mọi thứ trở về trật tự vốn có: cầu thủ được chơi ở vị trí sở trường nhất. Trong sơ đồ đó, Mainoo tỏa sáng ở vai trò tiền vệ lùi sâu, còn Bruno Fernandes là nhạc trưởng không thể thay thế.

Còn Mount? Anh lại tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Một "cú va chạm nhẹ" khiến anh lỡ trận gặp Fulham và nhiều khả năng là cả cuộc đối đầu với Tottenham sắp tới. Sự vắng mặt thường xuyên này càng củng cố quan điểm rằng Mount không phải là cầu thủ mà bất kỳ HLV nào có thể dựa vào để xây dựng lối chơi dài hạn, chứ đừng nói đến việc ưu tiên anh hơn một tài năng trẻ đầy triển vọng như Mainoo.

Hãy tưởng tượng viễn cảnh tồi tệ nhất nếu Amorim còn tại vị: Man Utd có thể đã bán đứt Mainoo với giá 40 triệu bảng trong mùa hè để chiều lòng HLV, đồng thời gia hạn hợp đồng hoặc từ chối mọi lời đề nghị dành cho Mount. Khi đó, Quỷ đỏ không chỉ mất trắng một viên ngọc quý mà còn mắc kẹt với quỹ lương khổng lồ của một cầu thủ tài năng, linh hoạt nhưng hiếm khi lành lặn để thi đấu.

Sự sụp đổ của Amorim là hệ quả tất yếu của những quyết định nhân sự sai lầm. Và việc đặt cược tất cả vào một Mason Mount mong manh thay vì vun đắp cho tương lai với Kobbie Mainoo có thể là canh bạc khiến ông phải trả giá bằng cả chiếc ghế của mình.

Để hiểu thêm về triết lý lẫn con người của nhà cầm quân đang giúp hồi sinh Kobbie Mainoo, mời độc giả tham khảo bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.

Minh Tuấn | 16:23 05/02/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục