Cuộc chia tay đầy nghiệt ngã giữa Ruben Amorim và Manchester United dường như đã được dự báo từ trước. Theo phóng viên Kaveh Solhekol của Sky Sports News, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha không hề cảm thấy bất ngờ trước thông báo sa thải vào chiều nay 05/01 (giờ Việt Nam).
Ruben Amorim đã nhìn thấy kịch bản này từ lâu. Ngay sau khi rời trung tâm huấn luyện Carrington, ông đã trở về bên gia đình và dự kiến sẽ đi nghỉ ngơi trong vài ngày tới để cân bằng lại cảm xúc sau quãng thời gian làm việc khó khăn tại "Nhà hát của những giấc mơ".
Đáng chú ý, trước khi bị sa thải, Amorim vẫn giữ thái độ lạc quan rằng đội hình Man Utd sẽ cải thiện phong độ và đủ sức cạnh tranh tấm vé dự Champions League khi các trụ cột trở về từ giải AFCON.
Trong suốt thời gian nắm quyền, Amorim luôn thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân và yêu cầu câu lạc bộ phải bổ sung ít nhất một hoặc hai bản hợp đồng kinh nghiệm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Tuy nhiên, ông cảm nhận được một áp lực vô hình bủa vây đội bóng: "Tôi cảm thấy United không chỉ có một nhà quản lý bên trong câu lạc bộ, mà họ còn có quá nhiều 'nhà quản lý' khác ở bên ngoài."
Phát biểu đầy cay đắng này cho thấy Amorim cảm thấy quyền lực của mình bị xâm phạm bởi những luồng ý kiến và áp lực từ dư luận.
Đáng chú ý, Alejandro Garnacho – người đã chuyển sang Chelsea hồi hè 2025 với giá 40 triệu bảng – đã công khai bày tỏ thái độ hả hê trên mạng xã hội ngay khi tin sa thải nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được xác nhận.
Bất chấp biến cố này, Ruben Amorim khẳng định sẽ tiếp tục kiên định với các nguyên tắc cầm quân của mình và hy vọng sẽ sớm trở lại với sự nghiệp huấn luyện trong thời gian tới.
Để hiểu thêm về triết lý lẫn con người của nhà cầm quân sinh năm 1985, mời độc giả tham khảo bài viết Chân dung Ruben Amorim - Hành trình của cậu bé gãy tay và cuộc chiến sinh tồn tại Man United.














