Manchester United đã phải ngậm ngùi chi trả khoản bồi thường lên tới 12 triệu bảng (16 triệu USD) để chấm dứt hợp đồng với Ruben Amorim. Đáng nói, Quỷ đỏ lẽ ra đã có thể tiết kiệm toàn bộ số tiền khổng lồ này nếu chiến lược gia người Bồ Đào Nha giữ nguyên ý định ban đầu của mình.
Theo tiết lộ từ The Sun, trước trận hòa 1-1 với Leeds United, Amorim đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Căng thẳng leo thang đến mức Amorim đã nói với bạn bè rằng ông sẽ từ chức ngay lập tức. Tuy nhiên, người đại diện Raul Costa đã can thiệp và khuyên thân chủ mình thay đổi quyết định với tư duy ép CLB phải ủng hộ hoặc tự tay sa thải mình.
Hệ quả là trong buổi họp báo sau trận đấu tại Elland Road, Amorim đã công khai thách thức thượng tầng khi đòi quyền làm "Manager" (nhà quản lý) thay vì "Coach" (huấn luyện viên). Chưa đầy 24 giờ sau, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Jason Wilcox buộc phải ra quyết định sa thải. Khoản tiền 12 triệu bảng đền bù cho Amorim khiến M.U tiếp tục ném tiền qua cửa sổ cho các HLV bị sa thải thời hậu Sir Alex.
Ngay sau sự ra đi của Amorim, trợ lý Carlos Fernandes cũng gửi lời tri ân đầy ẩn ý về "phẩm chất con người" khi làm việc tại môi trường áp lực này. Trong khi đó, sau khi HLV tạm quyền Darren Fletcher gây thất vọng (hòa Burnley, thua Brighton ở FA Cup), ban lãnh đạo M.U đã quyết định trao quyền cho Michael Carrick đến hết mùa giải.
Nhiệm vụ của Carrick là cực kỳ nặng nề khi ngay trận ra mắt, ông sẽ phải đối đầu với kình địch Man City tại Old Trafford vào thứ Bảy, trước khi hành quân đến sân của đội đầu bảng Arsenal.
Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về HLV Michael Carrick có thể tham khảo bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.














