| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Thứ Tư sau giờ ăn trưa, Steve Bould lê những bước chân nặng nề về tới Emirates. Trợ lý của Arsene Wenger vừa trở về từ Wembley, trụ sở của FA. Gạt những phóng viên bu kín, Bould cố gắng tìm vào văn phòng của mình phía bên trong. Câu duy nhất ông ném lại cho đám người đang hau háu chờ đón các tin tức nóng sốt, là: “Có những kẻ không muốn chúng tôi vô địch. Có lẽ Arsenal không phải của người Anh”. Chua chát và cay đắng, chuyện gì đang xảy ra với Bould, với các Pháo thủ?
Chuyện mắt cá của Wilshere
Căn nguyên là thế này. 10h sáng ngày thứ Ba, một loạt các cầu thủ Arsenal tham gia đợt tập trung cùng các đội tuyển đã trở lại Trung tâm đào tạo Shenley ở Colney, Hertfordshire. Trong đó, có Jack Wilshere. Tuy nhiên, ngay lập tức Arsenal phát hiện tiền vệ người Anh có vấn đề với mắt cá chân và khả năng lớn sẽ không thể tham dự trận đấu với Southampton vào ngày thứ Bảy.
Mặc dù hiện tại, vị trí của Wilshere không hẳn là không thể thay thế bởi phong độ chói sáng của Mathieu Flamini, Aaron Ramsey hay Mesut Oezil nhưng cầu thủ này vẫn đóng vai trò cực lớn trong cách vận hành của Wenger. Hơn nữa, đội bóng Bắc London vốn đã điêu đứng vì các chấn thương của Abou Diaby, Chamberlain, Podolski và Theo Walcott, lựa chọn nhân sự hạn hẹp khiến Wenger càng thêm khó khăn khi xây dựng chiến thuật. Mà tháng 11 tử thần đâu đã kết thúc với Arsenal. Southampton của Pochettino chưa ngừng gây ngạc nhiên trong khi với thất bại mới đây trước M.U, khoảng cách của Arsenal với đội xếp sau (Liverpool) đã bị rút xuống còn 2 điểm.
Bực một nỗi, trước khi tuyển Anh bước vào 2 trận giao hữu, đích thân Wenger đã kêu gọi Hodgson “rủ lòng thương”, để Wilshere chơi ít thôi, 1 trong 2 trận gọi là. Trong lần tới Colney tập ké, HLV người Pháp cũng rình để tóm bằng được Hodgson trong 10 phút, nhắc lại một lần nữa lời cầu xin: “Chúng tôi đang ở giai đoạn vô cùng quan trọng. Vậy hãy lưu ý trường hợp của Jack. Thể trạng của cậu ta chưa sẵn sàng cho các trận đấu liên tục”.
Với sự dễ tính vốn có, đương nhiên Hodgson nhận lời cái rụp. Và sau đó, sử dụng tiền vệ Pháo thủ… trong cả 2 trận đấu. Kết quả là khi kết thúc, Wilshere về đây, Colney, với cái mắt cá sưng húp.
Toan tính của FA?
Thế thì bảo sao Wenger chả không điên tiết. Arsenal phản ứng cụ thể bằng việc cử Steve Bould tới Wembley để làm cho ra nhẽ. Còn “Giáo sư”, ông gọi điện tới thẳng Hodgson để trách cứ sự lật lọng, được mô tả là hành động gây choáng váng và bản thân ông thì sốc nặng.
Câu trả lời mà đội bóng Bắc London cùng Wenger nhận được là: Lực lượng của “Tam sư” lần này khá mỏng trong khi Hodgson không có nhiều cơ hội để thử nghiệm đội hình. Phil Jones chấn thương, Lampard, Milner mệt mỏi sau trận gặp Chile, Gerrard thậm chí phải tiêm thuốc giảm đau để chơi với người Đức còn Carrick thì trước đó, như mọi người đều biết, cầu thủ của M.U bị đau gân Achilles và lưng buộc phải nghỉ 6 tuần. Vậy không dùng Wilshere thì lấy đâu ra người mà đá. Dù sao thì Hodgson cũng chỉ dám sử dụng Wilshere một cách hạn chế (97 phút) đấy thôi. Tóm lại, FA lấy làm tiếc và mong Arsenal thông cảm. Chấm hết.
BLĐ Pháo thủ không thể thỏa mãn với thái độ vô trách nhiệm của FA. Họ còn giận dữ hơn nữa khi biết được rằng, tiền vệ bị cho là chấn thương của M.U (Carrick) trông khá thoải mái ở giải golf DP World Tour Championship ở Dubai và đã chính thức trở lại Manchester để tham gia chương trình… tập luyện cùng các đồng đội (dưới hình thức phục hồi chức năng). Rõ ràng chấn thương của Carrick không kinh khủng như mô tả và giống như hành động trốn lên tuyển thì đúng hơn. Trước đó, FA cũng làm ngơ trước việc giả chấn thương của Sturridge (hồi tháng 10) và Wayne Rooney (tháng 9). Còn Wilshere thì khác, đội tuyển triệu tập là gần như đến hẹn lại lên, tiền vệ nhỏ con của Arsenal lại lếch thếch lên tuyển mang theo cả tiền sử chấn thương dày đặc.
Vậy thì công bằng nào cho các Pháo thủ? Tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên, hay người Anh cảm thấy thích thú trước chuỗi ngày dài thất bát của Arsenal và ép nó phải dài thêm mãi?
![]() |
| Jack Wilshere chưa lành chấn thương |
Chuyện mắt cá của Wilshere
Căn nguyên là thế này. 10h sáng ngày thứ Ba, một loạt các cầu thủ Arsenal tham gia đợt tập trung cùng các đội tuyển đã trở lại Trung tâm đào tạo Shenley ở Colney, Hertfordshire. Trong đó, có Jack Wilshere. Tuy nhiên, ngay lập tức Arsenal phát hiện tiền vệ người Anh có vấn đề với mắt cá chân và khả năng lớn sẽ không thể tham dự trận đấu với Southampton vào ngày thứ Bảy.
Mặc dù hiện tại, vị trí của Wilshere không hẳn là không thể thay thế bởi phong độ chói sáng của Mathieu Flamini, Aaron Ramsey hay Mesut Oezil nhưng cầu thủ này vẫn đóng vai trò cực lớn trong cách vận hành của Wenger. Hơn nữa, đội bóng Bắc London vốn đã điêu đứng vì các chấn thương của Abou Diaby, Chamberlain, Podolski và Theo Walcott, lựa chọn nhân sự hạn hẹp khiến Wenger càng thêm khó khăn khi xây dựng chiến thuật. Mà tháng 11 tử thần đâu đã kết thúc với Arsenal. Southampton của Pochettino chưa ngừng gây ngạc nhiên trong khi với thất bại mới đây trước M.U, khoảng cách của Arsenal với đội xếp sau (Liverpool) đã bị rút xuống còn 2 điểm.
Bực một nỗi, trước khi tuyển Anh bước vào 2 trận giao hữu, đích thân Wenger đã kêu gọi Hodgson “rủ lòng thương”, để Wilshere chơi ít thôi, 1 trong 2 trận gọi là. Trong lần tới Colney tập ké, HLV người Pháp cũng rình để tóm bằng được Hodgson trong 10 phút, nhắc lại một lần nữa lời cầu xin: “Chúng tôi đang ở giai đoạn vô cùng quan trọng. Vậy hãy lưu ý trường hợp của Jack. Thể trạng của cậu ta chưa sẵn sàng cho các trận đấu liên tục”.
![]() |
| Wenger cầu xin Hodgson |
Với sự dễ tính vốn có, đương nhiên Hodgson nhận lời cái rụp. Và sau đó, sử dụng tiền vệ Pháo thủ… trong cả 2 trận đấu. Kết quả là khi kết thúc, Wilshere về đây, Colney, với cái mắt cá sưng húp.
Toan tính của FA?
Thế thì bảo sao Wenger chả không điên tiết. Arsenal phản ứng cụ thể bằng việc cử Steve Bould tới Wembley để làm cho ra nhẽ. Còn “Giáo sư”, ông gọi điện tới thẳng Hodgson để trách cứ sự lật lọng, được mô tả là hành động gây choáng váng và bản thân ông thì sốc nặng.
Câu trả lời mà đội bóng Bắc London cùng Wenger nhận được là: Lực lượng của “Tam sư” lần này khá mỏng trong khi Hodgson không có nhiều cơ hội để thử nghiệm đội hình. Phil Jones chấn thương, Lampard, Milner mệt mỏi sau trận gặp Chile, Gerrard thậm chí phải tiêm thuốc giảm đau để chơi với người Đức còn Carrick thì trước đó, như mọi người đều biết, cầu thủ của M.U bị đau gân Achilles và lưng buộc phải nghỉ 6 tuần. Vậy không dùng Wilshere thì lấy đâu ra người mà đá. Dù sao thì Hodgson cũng chỉ dám sử dụng Wilshere một cách hạn chế (97 phút) đấy thôi. Tóm lại, FA lấy làm tiếc và mong Arsenal thông cảm. Chấm hết.
![]() |
| Carrick xả hơi ở Dubai |
BLĐ Pháo thủ không thể thỏa mãn với thái độ vô trách nhiệm của FA. Họ còn giận dữ hơn nữa khi biết được rằng, tiền vệ bị cho là chấn thương của M.U (Carrick) trông khá thoải mái ở giải golf DP World Tour Championship ở Dubai và đã chính thức trở lại Manchester để tham gia chương trình… tập luyện cùng các đồng đội (dưới hình thức phục hồi chức năng). Rõ ràng chấn thương của Carrick không kinh khủng như mô tả và giống như hành động trốn lên tuyển thì đúng hơn. Trước đó, FA cũng làm ngơ trước việc giả chấn thương của Sturridge (hồi tháng 10) và Wayne Rooney (tháng 9). Còn Wilshere thì khác, đội tuyển triệu tập là gần như đến hẹn lại lên, tiền vệ nhỏ con của Arsenal lại lếch thếch lên tuyển mang theo cả tiền sử chấn thương dày đặc.
Vậy thì công bằng nào cho các Pháo thủ? Tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên, hay người Anh cảm thấy thích thú trước chuỗi ngày dài thất bát của Arsenal và ép nó phải dài thêm mãi?
Sami Mokbel, Laurie Whitwel |
00:00 30/11/-0001

















