Alves: “Chúng tôi ở đây để giúp Vilanova”

09:24 Thứ tư 26/12/2012

Hậu vệ Dani Alves của Barcelona nói rằng, bóng đá chẳng thể quan trọng bằng sức khỏe của HLV Tito Vilanova và mỗi chiến thắng mà họ giành được ở Primera Liga đều là để dành tặng cho chiến lược gia 44 tuổi.

Ông Vilanova mới đây đã bị tái phát căn bệnh ung thư vòm họng hiểm nghèo, thứ đã khiến ông phải nghỉ trong một quãng thời gian dài ở mùa giải trước. Theo thông báo mới nhất từ Barca, ca phẫu thuật nhằm cắt bỏ khối u đã được tiến hành thành công tốt đẹp, nhưng chưa thể xác định rõ thời gian điểm vị HLV này có thể trở lại với bóng đá.

Hậu vệ Dani Alves

“Chúng tôi ở đây để giúp đỡ ông ấy”, Alves nói với tờ told O Estado de Sao Paulo. “Do vậy, mỗi chiến thắng mà chúng tôi giành được đều là để gửi tặng cho ông ấy. Bây giờ, bóng đá chỉ đứng hàng thứ 2, bởi vì ông ấy đang phải vật lộn với chính cuộc sống của mình”.

Ngay sau khi lên thay cho HLV Pep Guardiola vào cuối mùa giải trước, HLV Vilanova đã tạo nên một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” cho Barca với khởi đầu tốt nhất trong lịch sử Primera Liga. Hiện tại, Barca đang hơn đại kình địch Real Madrid 16 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng Alves lại tỏ ra thận trọng. “Khoảng cách là rất đáng kể”, anh nói. “Nhưng chúng tôi cần phải giữ đôi chân của mình trên mặt đất, bởi vì mùa giải vẫn còn rất dài và chức vô địch hãy còn xa vời. Tôi không hề ngạc nhiên với kết quả mà chúng tôi có cho đến nay. Chúng tôi đang gặt hái những thành quả lao động của mình, bởi khi chúng tôi làm việc chăm chỉ thì kết quả cùng là tất yếu”.

Nói về những tin đồn xung quanh khả năng có thể rời Nou Camp trong thời gian tới, Alves đã bác bỏ: “Đó chỉ là những tin đồn gây bất ổn cho nội bộ của chúng tôi. Tôi cảm thấy rất tốt và muốn ở lại”.

Triệu Phong | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục