Allegri ở lại Milan: Chiến thắng của tương lai

12:25 Thứ ba 04/06/2013

Từ chiến tranh thành hòa bình, hay chính xác hơn là lệnh ngừng bắn đã được tuyên. Berlusconi và Allegri đã hạ vũ khí xuống để thống nhất một thỏa thuận quan trọng cho tương lai của AC Milan: Max Allegri sẽ ở lại Milan thêm ít nhất 1 mùa nữa.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




 

 

Cuộc gặp giữa bộ ba Silvio Berlusconi, PCT Adriano Galliani và HLV MassimillianoAllegri tại Arcore kéo dài đến hơn 3 giờ đồng hồ, mang lại sự hồi hộp. Nhưng kết thúc cuối cùng, có thể coi là có hậu, bằng tuyên bố chính thức của chủ sở hữu CLB, Silvio Berlusconi: “Cùng với Galliani và Allegri, chúng tôi đã có một buổi gặp quan trọng để phân tích về mùa giải đã qua và làm rõ một số vấn đề”, Berlusconi nói.

Allegri ở lại là tín hiệu tốt cho Milan

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về quyền lợi và nghĩa vụ của CLB với HLV, cũng như của HLV với CLB. Chúng tôi cũng nói về thứ bóng đá mà Milan phải chơi và đội hình mùa tới, cũng như định hướng chuyển nhượng. Mối quan hệ giữa CLB với HLV chưa bao giờ bị gián đoạn, vẫn tiếp tục với sự tin tưởng tuyệt đối”.

Phát biểu của Berlusconi, ngay lập tức được dán nhãn: “Chính thức”, được phát đi rộng rãi trên trang chủ của CLB (acmilan.com), cũng như trong bản tin trên Milan Channel. Người Milan tỏ ra nhẹ nhõm và thỏa mãn sau hơn 1 tháng bị Berlusconi “tra tấn”.

Giữ Allegri là hợp lý

Sau tất cả, giữ lại Max Allegri là quyết định hoàn toàn sáng suốt. Chẳng có lý do gì để sa thải HLV đã đưa đội bóng lọt vào tốp 3 sau một mùa bóng khó khăn vì phải chia tay 2 cầu thủ tốt nhất (Ibra và Silva) và cả một thế hệ. Cũng không thể sa thải một HLV được Galliani và các cầu thủ ủng hộ tuyệt đối, giành tới 234 điểm trong 3 mùa vừa qua ở Serie A (thuộc loại cao nhất lịch sử Milan).

Ngày Allegri tuyên bố được giữ lại, thật ý nghĩa, cũng là ngày đội Milan Primavera (đội trẻ Milan), hạ Catania 1-0 để lọt vào bán kết Cúp TIM Primavera (một dạng Serie A dành cho giải trẻ). Đấy là một điềm báo đẹp, như một tín hiệu tri ân cho HLV đã giúp con đường làm bóng đá trẻ của Milan mùa vừa qua thuận lợi hơn: El Shaarawy và De Sciglio đi lên chính từ đội Primavera ấy (De Sciglio trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. El Shaarawy mua từ Genoa). Mùa tới, với Allegri, Cristante và Saponara hứa hẹn sẽ ra lò.

Thật may cho Milan, cuối cùng thì Berlusconi đã hiểu ra rằng, một người giản dị và có vẻ ngoài hơi “lôi thôi” như Allegri, cũng có ích cho CLB, hơn sự hào nhoáng giả tạo mà ông luôn cổ súy. Tương lai, thứ Allegri có thể mang lại cho Milan, rõ ràng quan trọng hơn vẻ bề ngoài.

Acerbi trên đường đến Genoa

Người đại diện của cựu trung vệ Milan, Francesco Acerbi, sẽ có cuộc gặp với phía Genoa trong tuần này để thảo luận về tương lai của cầu thủ 25 tuổi.

Trung vệ này đến Milan đầu mùa 2012-13 sau khi Rossoneri mua lại 50% giá trị của anh từ Genoa. Nhưng sau đó, Genoa đã kiểm soát toàn bộ giá trị Acerbi từ kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Acerbi sau đó đến Chievo theo dạng cho mượn và giờ đang lâm vào tình cảnh mất phương hướng, không biết mùa tới sẽ thi đấu cho đội bóng nào.

"Tôi sẽ gặp gỡ các quan chức Genoa trong vài ngày tới để nghe ý định của họ", người đại diện Andrea Cattoli với báo chí Italia.

"Có một số câu lạc bộ đã thể hiện sự quan tâm, nhưng tất cả phụ thuộc vào quyết định của phía Genoa”.

"Francesco cảm nhận được niềm tin của Genoa dành cho cậu ấy. Cậu ấy là một cầu thủ nghiêm túc, có chất lượng tuyệt vời."
Hiếu Đỗ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục