Sau khi để vuột mất Vinicius Junior, Arsenal đã được kêu gọi gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Pedro Neto. Trước đó, Pháo thủ từng nỗ lực chiêu mộ ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid và sẵn sàng biến anh thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Dù vậy, chân sút người Brazil đã quyết định ký hợp đồng mới để tiếp tục gắn bó với Kền kền trắng.
Hiện tại, HLV Mikel Arteta vẫn đang tích cực tìm kiếm phương án nâng cấp hàng công. Giữa những đồn đoán về việc theo đuổi Bradley Barcola, cựu tiền đạo Jeremie Aliadiere đã khuyên đội chủ sân Emirates nên cân nhắc phương án mang tên Neto. Ông phân tích tình hình: "Chỉ câu lạc bộ mới biết tình hình tài chính của họ ở đâu, nhưng liệu họ có thể chi 150 triệu cho một cầu thủ chạy cánh mới, hay chọn giải pháp hợp lý hơn về mặt tài chính ?"
Đánh giá về trụ cột của The Blues, cựu danh thủ này khẳng định: "Pedro Neto có thể là một lựa chọn tuyệt vời. Cậu ấy đã chơi ở Ngoại hạng Anh nhiều năm, đã khẳng định được bản thân, hiểu rõ giải đấu, một cầu thủ rất, rất giỏi". Hiện tại, ngôi sao này cũng đang thu hút sự chú ý lớn từ Manchester City, khi HLV Enzo Maresca rất muốn tái ngộ cậu học trò cũ.
Mức giá để thuyết phục Chelsea nhả người được đồn đoán rơi vào khoảng 70 triệu bảng. Dù không chủ động bán Neto, nhưng đội hình của The Blues đang phình to với 41 cầu thủ đội một. Trong cuộc họp báo gần đây, HLV Xabi Alonso cũng đã thừa nhận quá trình tinh giản nhân sự là điều hoàn toàn bắt buộc.













