Alexandre Pato: Khi “chú vịt” mãi chỉ là vịt

16:13 Thứ ba 09/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Vừa bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn gây sửng sốt NHM trong màu áo Sau Paulo, có lẽ mặc dù đã được trở về Brazil nơi khai sinh ra tài năng của anh nhưng nó cũng không thể cứu được đà trượt dốc không tưởng của một tài năng mới 25 tuổi từng làm mưa làm gió tại Châu Âu

Pato nổi lên từ rất sớm, mới 17 tuổi cầu thủ người Brazil đã khiến AC Milan bỏ ra 22 triệu euro để rước về, một kỷ lục về giá ở độ tuổi này. Pato cũng không khiến các Milanista phải chờ đợi lâu anh lập tức tỏa sáng rực rỡ và được kỳ vọng sẽ lấp khoảng trống Andrey Shevchenko để lại. Chính anh đã được giao cho chiếc áo số 7 mà trước đó được tiền đạo người Ukraine mang để đảm nhận trọng trách nặng nề này.

Pato xuống phong độ khi còn quá trẻ. Ảnh Getty

Không những được AC Milan kỳ vọng lớn lao anh là niềm hy vọng cho cả Brazil thời hậu Ronaldo. Nhất là khi Robinho từ ngày chuyển sang Real Madrid đã trở thành một nỗi thất vọng lớn lao dù được xem là Pele mới. Thế nhưng giờ đây khi mới chỉ 25 tuổi thì anh lặn mất tăm tại các giải đấu lớn và trách nhiệm vinh dự ấy bây giờ được giao cho Neymar một cầu thủ nhỏ hơn anh đến 3 tuổi nhưng xứng đáng hơn rất nhiều.

Càng đáng tiếc hơn cho Pato khi anh là một trong số ít những người đoạt được giải thưởng Gondel Boy. Giải thưởng danh giá cho các cầu thủ trẻ mà có một sự thật là nó rất hiếm khi được trao nhầm người. Những cầu thủ nhận giải thưởng ấy đều vụt sáng thành những ngôi sao lớn thậm chí siêu sao như Goetze, Rooney, Aguero, Messi,… Chỉ có 2 người Brazil nhận giải này và thất bại, người đầu tiên là Anderson và nhân vật còn lại chính là Pato. Ngày Pato nhận giải thưởng này và nổi danh khắp châu Âu, người ta còn không để ý những đồng trang lứa với anh như Di Maria, Reus, Gareth Bale đang khoác áo câu lạc bộ nào.

Không khó hiểu để nhận ra phong độ tụt dốc không phanh của Pato. Chấn thương chỉ là một phần trong căn nguyên vấn đề, rất nhiều cầu thủ bị những chấn thương nặng hơn hành hạ nhưng vẫn trở lại rất mạnh mẽ. Pato không có được ý chí đó, thậm chí sự ảo tưởng sức mạnh đã giết chết anh. Chưa hết, khi mà phong độ trên sân bóng chưa giải quyết xong thì “chú vịt” còn lao vào cuộc phiêu lưu tình ái với ái nữ nhà Berlusconi. Có vẻ Pato bận mải mê những cuộc vui sang chảnh quý tộc thời thượng với Barbara mà quên mất nhiệm vụ chính là ghi bàn trên sân bóng của mình.

Sáu năm đầy mật ngọt và cũng lắm cay đắng ở AC Milan đã kết thúc, bây giờ Pato đang khoác áo Sau Paulo. Trở lại quê hương với một môi trường bóng đá cống hiến đúng nghĩa, lại được thi đấu bên những đồng đội không hề vô danh chút nào như Kaka, Fabiano, Ganso,… thế nhưng có vẻ Pato vẫn loay hoay chưa tìm thấy lối ra.

Ở tuổi 25, Pato còn cả một chặng đường dài phía trước để tìm lại những gì đã mất. Thế nhưng cứ với đà này thì cơ hội quay lại màu áo Vàng xanh e là cũng không còn với cựu tiền đạo AC Milan. Thật tiếc cho một tài năng nở rộ quá sớm, không chịu phấn đấu và chết trong những cuộc vui và ảo tưởng.

(Bạn đọc Quốc Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục