Alessandro Del Piero: Viết cho những điều chưa trọn vẹn!

11:48 Thứ tư 16/01/2013

Del Piero một tài năng lớn của bóng đá Ý, một mẫu cầu thủ có ý chí chiến đấu tuyệt vời, một đội trưởng mẫu mực và rất trung thành của Juventus. Nhưng ở anh vẫn còn những điều chưa trọn vẹn.

Không thể phủ nhận một điều rằng Alessandro Del Piero quả thật là một cầu thủ tài năng kiệt xuất mà bóng đá Ý đã sản sinh ra. Cùng với Juventus anh đã gặt hái được đầy đủ tất cả các danh hiệu: 1 cúp C1 (95-96); 1 siêu cúp châu Âu,1 cúp Liên lục địa (1996); 5 Scudetto (1994/1995, 1996/1997, 1997/1998, 2001/2002, 2002/2003), đó là chưa tính đến 2 Scudetto bị tước do câu lạc bộ dính vào scandal năm 2004/2005, 2005/2006.

Nhưng buồn thay, suốt sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng của mình anh chưa một lần được đề cử vào 1 trong 3 vị trí cuối cùng cho danh hiệu quả bóng vàng Châu Âu và FIFA, kể cả khi anh có phong độ tốt nhất. Tất cả là do phong độ yếu kém của anh ở đội tuyển quốc gia, dù rằng có nhiều thời điểm ở đỉnh cao phong độ anh đã rất được kì vọng.

Alessandro Del Piero – người đội trưởng mẫu mực và tuyệt vời của Juventus. Ảnh: Internet

Mùa bóng 97/98, chứng kiến một Del Piero trẻ trung, phong độ cực cao đã dẫn dắt Juventus vượt qua một Inter Milan của người ngoài hành tinh Ronaldo khi đó đang bám đuổi rất gắt gao để vô địch nước Ý mùa thứ 3 liên tiếp; đồng thời anh còn góp phần không nhỏ đưa “lão bà” tiến vào trận chung kết cúp C1 lần thứ 3 liên tiếp, chỉ tiếc rằng sau đó Juve lại bại trận trước Real Madrid.

Chứng kiến phong độ rực sáng của hoàng tử thành Turin, HLV của đội tuyển Italia khi đó là C. Maldini (bố của cựu tuyển thủ Paolo Maldini) đã kiên trì đợi anh bình phục chấn thương cho đến hạn chót ngày đăng kí danh sách cho World Cup 98. Đúng ngày cuối cùng anh đã bình phục chấn thương và có mặt. Nhưng có lẽ chính vì sự nôn nóng đánh cược phong độ của mình sau chấn thương đó mà anh đã có một kì World Cup tệ hại trên đất Pháp: anh thi đấu nhạt nhòa, không ghi nổi một bàn thắng, còn Ý thì bị đội chủ nhà Pháp loại ở vòng tứ kết trên chấm phạt đền may rủi.

Năm 2000 trong trận chung kết Euro với Pháp, khi Ý đang dẫn trước 1-0, anh đã bỏ lỡ 2 cơ hội ăn bàn mười mươi khiến cho sau đó Ý bị Pháp gỡ hòa 1-1 và cuối cùng bị thua 1-2 bởi luật bàn thắng vàng nghiệt ngã. Nhiều người đổ lỗi cho anh vì thất bại đó, ở đâu đó bên ngoài SVĐ và cả trên các đườc phố của Italia nữa, người ta thấy những đám lửa cháy mà "nguyên liệu" của nó là chiếc áo của cầu thủ mang áo số 10. Họ đổ lỗi cho thất bại này cứ như thể sai lầm là của riêng số 10 vậy (thực ra trong đội tuyển Italia, Del Piero thường mang áo số 7). Đứa con cưng của nước Ý đã bị đối xử như thế đó.

Có lẽ không một cầu thủ nào bị chấn thương nhiều như Del Piero. Trong hơn 10 năm thi đấu, anh đã phải ngồi ngoài hơn... 500 ngày vì chấn thương! Rất nhiều những người yêu mến Alex sẽ không bao giờ quên được chấn thương kinh hoàng nhất trong sự nghiệp của anh, trận gặp Udinese vào 11/1998: Sau một pha va chạm với trung vệ có lối chơi rất rắn Marco Zanchi, anh gục ngã trong đau đớn với dây chằng chéo ở đầu gối trái bị đứt, và sau đó là gần một năm di chuyển bằng đôi nạng. Nó lí giải tại sao phong độ của anh sau này không thể còn hoàn hảo như trước nước, nó trở nên rất thất thường và ngày càng nhiều những nghi ngờ về khả năng của anh. Khi chứng kiến tất cả những điều ấy, chủ tịch đáng kính U. Agnelli đã gọi anh một cách trìu mến là Godot - tên nhân vật trong vở kịch “Waitting for Godot của Susan Sontag” - một người luôn được chờ đợi, nhưng không bao giờ đến như muốn nói đến phong độ của anh. Một niềm tin yêu của chủ tịch dành cho Alex và cũng là một lời nhắn nhủ để Alex tìm lại được chính mình. Và người ta chưa thấy một lần thực sự Godot đến như sự toả sáng trở lại của anh.

Còn những xói mòn về tinh thần còn đáng sợ hơn thế. Nghi vấn rằng Juve đã tiêm doping cho cả một đội hình, bao gồm Del Piero, trong giai đoạn từ 1994-1998, đã bị cày xới lại trước thời điểm họ giành liên tiếp hai Scudetto để rồi sau đó bị tước hết vì một scandal thế kỷ, Calciopoli. Juventus đã bị trừng phạt, phải xuống hạng Serie B, Del Piero có thể ra đi nhưng anh đã không làm thế. Trong lịch sử bóng đá khó có một người đội trưởng nào có được một hành động dũng cảm và lòng trung thành như anh.

“Tình yêu đầu tiên mãi mãi là tình yêu bất diệt” và Del Piero không đành lòng “dứt áo ra đi”, ai có thể rời bỏ CLB đã từng cưu mang mình trong những thời khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp. Juve phải nhờ đến những người như Del Piero để vượt qua giai đoạn đen tối bậc nhất trong lịch sử, và ngay khi trở lại với ánh hào quang, họ rũ bỏ anh và quên đi những gì mà Alex đã phải chịu đựng trong 19 năm qua, khiến cho giờ đây anh phải phiêu bạt sang nước Úc xa xôi để kiếm tìm cơ hội chơi bóng, còn mong ước được kết thúc sự nghiệp ở Juventus của anh mãi mãi chỉ là một ước mơ xa vời.

Ở anh vẫn có những điều chưa trọn vẹn. Ảnh: Internet

Alex vẫn là vậy, vẫn là một Alex đại đế cống hiến hết mình, hết tuổi đời thanh xuân cho lão bà cho dù anh có bị họ lọc lừa, phản bội một cách trắng trợn nhất. Cho đến giờ trong tâm trí tôi vẫn còn nhớ như in: pha ghi bàn vào lưới River Plate mang chiến thắng về cho “Lão phu nhân” trong khuôn khổ Cúp Liên lục địa ở Tokyo từ một pha đá phạt góc đã được mệnh danh là bàn thắng để đời; hay pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận bán kết World Cup 2006 trước đội chủ nhà Đức sau 120 phút đầy căng thẳng và kịch tính. Cho dù anh không phải là cầu thủ tạo nên nhiều ảnh hưởng nhất nhưng những đóng góp của anh cho thành công của Italia rất đáng trân trọng và phần thưởng là chiếc cúp vàng World Cup 2006 cho anh và các đồng đội chính là phần thưởng quí báu nhất.

Lời kết

Del Piero một tài năng lớn của bóng đá Ý, một mẫu cầu thủ có ý chí chiến đấu tuyệt vời, một đội trưởng mẫu mực của Juventus. Nhưng ở anh vẫn còn những điều chưa trọn vẹn, đó chính là một vài điều tôi đã viết ra để fan hâm mộ của anh cùng nhau tâm sự về “một Alex đại đế, thiên tài nhưng có chút gì đó hơi bạc mệnh…”.

(Bạn đọc: Hải Quân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục