Hơn nửa năm kể từ ngày rời Manchester United để gia nhập Chelsea với mức giá 40 triệu bảng, Alejandro Garnacho mới đây đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn về cuộc chia tay gây nhiều tranh cãi của mình. Ngôi sao người Argentina rời đi sau một giai đoạn căng thẳng với cựu HLV Ruben Amorim, đỉnh điểm là việc anh công khai chỉ trích chiến lược gia này vì không được đá chính trong trận chung kết Europa League gặp Tottenham.
Trong cuộc phỏng vấn với Premier League Productions, khi được hỏi liệu có hối tiếc về cách mình rời câu lạc bộ hay không, Garnacho thừa nhận:
"Có lẽ là có, vì tôi thực sự yêu quý câu lạc bộ đó. Họ đã trao cho tôi sự tự tin ngay từ những ngày đầu. Từ Tây Ban Nha, họ đưa tôi về học viện rồi đôn lên đội một. Đó là một hành trình kéo dài 4 hoặc 5 năm với tình yêu tuyệt vời từ tất cả mọi người. Từ người hâm mộ đến bầu không khí tại sân vận động, mọi thứ đều rất tốt. Chỉ là đôi khi bạn phải thay đổi vì cuộc sống hoặc vì những bước tiến tiếp theo. Tôi chỉ có những kỷ niệm đẹp về Man United.”
Cầu thủ 21 tuổi cũng không ngần ngại nhìn nhận lại sự non nớt của bản thân trong những tháng cuối cùng tại Old Trafford, thời điểm anh thường xuyên phải ngồi dự bị. Garnacho chia sẻ một cách chân thành:
“Tôi nhớ trong 6 tháng cuối cùng, tôi đã không được thi đấu nhiều như trước. Tôi bắt đầu phải ngồi dự bị, đó không phải là điều gì quá tệ. Lúc đó tôi mới 20 tuổi, nhưng trong đầu tôi luôn nghĩ mình phải được đá mọi trận đấu. Nghĩ lại thì có lẽ lỗi cũng nằm ở phía tôi, tôi đã bắt đầu có những hành xử không tốt.”
Dù thừa nhận những sai lầm trong quá khứ, Garnacho khẳng định anh vẫn tự hào khi đang khoác áo Chelsea và nỗ lực cho chương mới của sự nghiệp. Anh nhấn mạnh mình không có bất kỳ điều gì phàn nàn về đội bóng cũ hay các đồng đội cũ.
Hiện tại, Garnacho đang chuẩn bị cho những thử thách lớn phía trước. Chelsea của anh sẽ lần lượt tiếp đón Manchester City của Pep Guardiola vào cuối tuần này và ngay sau đó là cuộc chạm trán đầy cảm xúc với Man United tại Stamford Bridge.











