David Alaba ca ngợi tân HLV của Bayern Munich ông Pep Guardiola khi đã truyền một ngọn gió mới đầy ấn tượng lên toàn bộ đội hình của đội bóng.
![]() |
"Tôi cảm thấy rất lạc quan," Alaba cho biết. "Lần đầu gặp gỡ, ông ấy tỏ ra rất thân thiệt. Trong những buổi tập luyện, ông ấy đã chỉ đạo các cầu thủ cũng rất hay."
Alaba, 21 tuổi, sau đó đã quay sang ca ngợi những người đồng đội của mình là Philipp Lahm và Franck Ribery, những người đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến bộ của cầu thủ này dưới màu áo Hùm xám.
"Philipp đã giúp đỡ tôi rất nhiều và tôi thực sự cảm kích vì điều đó," anh nói tiếp. "Anh ấy đã thi đấu ở đẳng cấp cao từ rất lâu, và kể cả có là bên trái hay bên phải thì anh ấy vẫn là người tuyệt vời nhất, còn không thì cũng là một trong những người tuyệt vời nhất. Bạn có thể thấy điều đó hết mùa giải này sang mùa giải khác."
"Là một cầu thủ trẻ, Franck Ribery chính là người đã chăm sóc tôi. Anh ấy còn hài hước nói với tôi rằng 'Lại đây cậu bé của ta'. Anh ấy chăm lo cho tôi cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi thực sự rất cảm kích."
"Khi tôi còn sống trong trường nội trú, anh ấy thường đến đón và đưa tôi đi ăn tối. Rõ ràng bạn sẽ cảm thấy rất biết ơn và muốn làm gì đó để đáp trả tình cảm đó. Chúng tôi đã ở cạnh nhau rất tâm đầu ý hợp như thế."















