Ajax Amsterdam: Mệt quá thân ta này

12:27 Thứ năm 18/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Là một đội bóng có thực lực và là một trong những lò đào tạo trẻ nổi danh hàng đầu thế giới. Thế nhưng do bị rút ruột quá nhiều cộng với việc quá đen đủi với những lá thăm chia bảng đã khiến nhiều năm Ajax chưa một lần vượt qua vòng bảng.

Mọi chuyện có vẻ vẫn không sáng sủa với đại diện đến từ Hà Lan khi mùa giải năm nay họ rơi vào cùng bảng đấu với PSG và Barcelona. Hai trong số những đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện nay đều sỡ hữu dàn lực lượng hùng hậu trong khi trong tay Ajax chỉ có cây nhà lá vườn. Điều đáng nói là nhiều hạt giống số 3 khác lại khá may mắn rơi vào bảng dễ thở hơn nhiều như Liverpool, Leverkusen hay Bilbao đều sáng cửa đi tiếp khi trong bảng chỉ có một đại gia hoặc không có đại gia nào thực thụ ( trường hợp của Ath.Bilbao).

Lật lại những mùa giải trước, tình cảnh hẩm hiu cũng đến với Ajax nhiều lần dù họ đã cố gắng tột cùng. Mùa giải năm ngoái, dù rơi vào cùng bảng với Barcelona và AC Milan thế nhưng thầy trò HLV De Boer đã khiến AC Milan toát mồ hôi ngay trên San Siro ở lượt trận cuối cùng và chỉ có may mắn mới giúp AC Milan vào vòng Knock-out.

Ajax Amsterdam được biết đến là nơi sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá hơn là một đội bóng mạnh tại châu Âu. Ảnh: Internet

Mùa giải 2012-2013 có lẽ mùa giải Ajax bị ném vào bảng đấu khủng khiếp nhất mà họ từng trải qua. Bốn nhà vô địch của 4 nền bóng đá hàng đầu Châu Âu hội ngộ, tất nhiên Ajax không thể so bì được với những Real Madrid, Dortmund hay Manchester City. Việc đứng trên được đội bóng nước Anh đã là thành công và đại diện Hà Lan đã ngẩng cao đầu rời giải với một đội hình không mấy thiện chiến.

Tại Champions League 2011-2012, điều không tưởng đã cướp chiếc vé vào vòng trong của Ajax khi Lyon có chiến thắng tới 7-0 trong lượt trận cuối cùng trong khi Ajax thua Real và phải ngậm ngùi xuống chơi ở Europa League vì thua kém chỉ số phụ. Một trận đấu tại Champions League nhưng thắng cách biệt tới 7 bàn nhất là Lyon không quá mạnh thì thực sự đáng ngờ. Tiếc thay cho nhà cựu vô địch Cúp C1 năm 1995.

Số phận như trêu ngươi Ajax, lật về phía trước đó một mùa giải, ĐKVĐ Hà Lan vẫn bị đẩy vào chung bảng với Real Madrid và AC Milan, 2 đội bóng có tổng cộng tới 17 chức vô địch C1. Tất nhiên, Ajax lại kém một điểm so với đội bóng có “ADN Champions League” trong người là AC Milan và lại phải xuống sân chơi hạng 2 so tài.

Bóng đá hiện đại đã làm thay đổi quá nhiều, những lò đào tạo trẻ danh giá như Ajax giờ chỉ là điểm đến lý tưởng cho các đại gia châu Âu săn tìm tài năng. Chiến công mà những Kanu, Van Der Sar, Litmanen, Seedorf, Overmars lập nên mùa giải 1994-1995 quá khó để có thể tái hiện nếu như không nói là không thể. Chỉ mong rằng Ajax tiếp tục duy trì con đường hoạt động của mình để tiếp tục sản sinh ra thật nhiều tài năng đẳng cấp cho Hà Lan và bóng đá thế giới.

(Bạn đọc: Quốc Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục