Cựu tiền vệ tuyển Anh, Gareth Barry, đã có những chia sẻ về cuộc đua trở thành cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh của ba siêu sao đang khoác áo Arsenal, Bayern Munich và Real Madrid.
Người Anh gần nhất giành Quả bóng Vàng là ai?
Trong quá khứ, những tên tuổi lớn như David Beckham, Steven Gerrard hay Frank Lampard từng tiến rất gần đến danh hiệu này. Dẫu vậy, cựu tiền đạo của Liverpool và Real Madrid - Michael Owen - vẫn là cầu thủ người Anh gần nhất thực sự bước lên bục vinh quang.
Chiến tích đó diễn ra vào năm 2001, tức là đã trôi qua tròn một phần tư thế kỷ. Trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo dĩ nhiên đã thống trị hoàn toàn, khi hai huyền thoại người Argentina và Bồ Đào Nha thâu tóm tổng cộng tới 13 Quả bóng Vàng.
Giờ đây, khi bộ đôi này bước vào sườn dốc bên kia sự nghiệp, cánh cửa đã mở ra cho một thế hệ tài năng mới. "Thần đồng" của Barcelona, Lamine Yamal, được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành tượng đài tiếp theo, nhưng con đường vươn tới đỉnh cao của anh sẽ không hề dễ dàng độc chiếm.
Điều đó thể hiện cực kỳ rõ nét trong năm 2026. Tiền vệ toàn năng Declan Rice đang đóng vai trò đầu tàu giúp Arsenal nuôi tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, cỗ máy săn bàn Harry Kane - người đang tiến sát cột mốc 50 bàn mùa này - đang cùng Bayern Munich ráo riết săn lùng chiếc đĩa bạc Bundesliga và vương miện Champions League.
Nhạc trưởng của Real Madrid, Jude Bellingham, cũng là một nhân tố nòng cốt trong kế hoạch của Tam Sư tại kỳ World Cup mùa hè này. Giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ là sân khấu tuyệt vời để anh khẳng định vị thế vững chắc cho các giải thưởng cá nhân danh giá nhất.
Ai đang sáng cửa giành Quả bóng Vàng 2026 nhất?
Trong ba cái tên kể trên, ai là người nắm giữ lợi thế lớn nhất? Trả lời phỏng vấn độc quyền với GOAL, cựu danh thủ từng có 53 lần khoác áo tuyển Anh, Gareth Barry, nhận định:
"Về Bellingham, cậu ấy đã chơi vô cùng xuất sắc kể từ khi cập bến Real Madrid và làm được những điều phi thường. Nhưng thật không may, bão chấn thương lúc này có lẽ đang làm hại cậu ấy."
"Với cá nhân tôi, Declan Rice mới là tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu năm nay - duy trì phong độ ổn định nhất. Các chỉ số thống kê của cậu ấy không ngừng thăng tiến. Việc chuyển từ vai trò mỏ neo sang một số 8 đã giúp Rice lột xác ngoạn mục. Cộng thêm khả năng thực hiện các tình huống cố định, cậu ấy chắc chắn là tiền vệ hay nhất châu Âu hiện tại."
"Về phần Harry Kane, những con số của cậu ấy thực sự đáng kinh ngạc. Do đó, cả Rice và Kane đều phải có mặt trong mọi cuộc tranh luận. Dù vậy, yếu tố quyết định vẫn là những chiếc cúp. Nếu muốn giành Quả bóng Vàng, thật tiếc khi thành tích cá nhân hay những con số không phải là tất cả. Bạn bắt buộc phải thuộc về một tập thể vô địch."
"Tôi nghĩ kết quả chung cuộc của Arsenal mùa này sẽ đóng vai trò bước ngoặt. Và đối với người hâm mộ tuyển Anh chúng tôi, một chức vô địch World Cup sẽ là kịch bản hoàn hảo nhất. Điều đó sẽ đưa tên của họ chễm chệ ở vị trí dẫn đầu danh sách ứng viên Quả bóng Vàng."
Liệu cả ba đều có cơ hội nâng cao Quả bóng Vàng?
Khi được hỏi liệu Rice, Kane và Bellingham có thể lần lượt giành Quả bóng Vàng trong suốt sự nghiệp của họ hay không, Barry lạc quan:
"Tôi hoàn toàn tin tưởng vào viễn cảnh đó. Cơ hội dành cho Jude vào lúc này chưa thực sự rõ ràng do cậu ấy đã trải qua một mùa giải bị gián đoạn bởi chấn thương. Nhưng nếu họ tiếp tục duy trì quỹ đạo thăng tiến như những gì đã làm được cho đến nay, tại sao lại không cơ chứ?"
Nút thắt mang tên "Danh hiệu"
Hiện tại, Kane đang thăng hoa cùng một Bayern Munich đầy khí thế. Anh khao khát bổ sung thêm những vinh quang mới sau khi đã phá vỡ "lời nguyền" trắng tay. Trái lại, Declan Rice lại đang đối mặt với nguy cơ nhìn mùa giải 2025/26 của Arsenal sụp đổ. "Pháo thủ" đã gục ngã trong trận chung kết Carabao Cup, đồng thời để khoảng cách dẫn đầu tại Ngoại hạng Anh bị thu hẹp xuống chỉ còn 6 điểm.
Về phía Bellingham, dù đã tái xuất sân cỏ tại Real Madrid sau quãng thời gian dài chấn thương, anh vẫn đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với các danh hiệu lớn ở giải quốc nội lẫn châu lục. Nếu kịch bản đó xảy ra, tiền vệ này sẽ phải dồn toàn lực cho chiến dịch World Cup của tuyển Anh, với sứ mệnh vĩ đại: Chấm dứt 60 năm đằng đẵng không danh hiệu của bóng đá xứ sở sương mù.













