Ai đang nắm quyền ở Old Trafford: Không phải Moyes, Giggs mới là HLV thực sự của M.U

16:07 Thứ năm 05/12/2013

Cách đây ít hôm, cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson, Mike Phelan khiến nhiều người phải giật mình khi tuyên bố, trong 5 năm qua ông mới là HLV thực sự ở Old Trafford. Đến một chiến lược gia vĩ đại cỡ “Ông già gân” còn bị nghi ngờ là “bù nhìn”, vậy liệu một người như David Moyes có phải?

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Món quà của lòng biết ơn

10h kém sáng thứ Sáu tuần trước, Ryan Giggs đến Carrington, ngày đầu tiên của tuổi 40. Trên khắp các tường bao, hàng rào dọc lối đi ở trung tâm đào tạo M.U giăng đầy những hình ảnh ăn mừng của huyền thoại đương đại “Quỷ đỏ”. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi các cầu thủ trở về từ Moscow với chức vô địch Champions League, Carrington mới lại được trang hoàng rực rỡ đến vậy.

Không một bóng người, nhưng Giggs không quan tâm lắm tới điều đó. “Ông nội ở Old Trafford” (theo cách gọi của báo chí Đức) theo thói quen trong suốt 24 năm qua, làm việc của mình, thay đồ, nhặt những chiếc nón nhựa và ra sân tập luyện. Khi đang chú tâm sắp xếp các nón nhựa, đột nhiên các cầu thủ, thành viên M.U xuất hiện và những tràng pháo tay nổi lên, chúc mừng cây trường sinh. Mỗi người đều dành cho càu thủ người xứ Wales một món quà. Trong đó, bao gồm cả HLV David Moyes và các trợ lý của ông.

Không phải Moyes, Giggs mới là HLV thực sự của M.U

Theo một nguồn tin ở Carrington cho biết, ý tưởng trên được chính Moyes đề xuất. Còn món quà của HLV người Scotland gửi tới Giggs là gì, trong buổi họp báo sau đó, ông tiết lộ: “Không có gì quá đặc biệt. Tôi tặng Giggsy chiếc đồng hồ thiết kế riêng cho các HLV”. Những hành động nói trên chỉ đơn thuần là sự tôn trọng đối với huyền thoại của CLB và một tài năng lớn trong bóng đá? Có thể. Nhưng không phải tất cả. Đó còn là sự biểu thị lòng biết ơn. Bởi nếu không sự tham gia của Giggs, chưa chắc Moyes đã tồn tại ở M.U tới ngày hôm nay.

Trong ngày đầu ngồi vào chiếc ghế mà Sir Alex Ferguson bỏ lại, Moyes những mong áp đặt quyền lực của mình như tại Everton, đồng thời phát triển phong cách làm bóng đá mà ông theo đuổi. Thế nhưng ngay lập tức, các bài tập như tra tấn, lối chơi thận trọng thái quá và một loạt các thay đổi ồ ạt trên băng ghế huấn luyện đã vấp phải sự phản ứng của các cầu thủ M.U.

Từ Van Persie, Kagawa, Zaha cho đến Cleverley, Welbeck đều công khai phản đối. Sự bất mãn của họ từ phòng thay đồ lan sang cả sân cỏ. Những thất bại bắt đầu xuất hiện, trước đội bóng kình địch (Leverpool, Man City) hay ngay tại sân nhà Old Trafford (West Brom). Ngay sau đó, mối hoài nghi về năng lực của Moyes hình thành rồi các nhà cái rục rịch ra tỷ lệ về khả năng chia tay sớm. Không còn sự bình tĩnh giả tạo, HLV Scotland cuống thực sự.

“Chơi vì Giggsy”

Đúng lúc ấy, Giggs ra mặt và thực hiện cuộc thương lượng: Tôi sẽ đưa đội bóng về trật tự, còn ông trong thời gian đó, cứ thoải mái làm quen với không khí và cung cách làm việc ở M.U. Hồi tháng 7, cầu thủ người xứ Wales đã được bổ nhiệm làm trợ lý HLV kiêm cầu cầu thủ nhưng lại không có thực quyền. Bây giờ, Giggs mới chính thức được trao ấn kiếm.

Sau khi trở về từ trận hòa trên sân của Shakhtar (03/10), M.U bắt đầu thắng nhiều hơn (7/11 trận) và sự quyết tâm, tính chiến đấu cũng quay lại. Khái niệm “chơi vì Giggsy” hình thành và không hề ngẫu nhiên khi 10 trận có mặt “anh cả”, M.U thắng 4 (trong đó có 2 trận gây ấn tượng mạnh trước Arsenal và Leverkusen), hòa 3 và thua 1 (trước Liverpool, lý do thì như đã nói ở trên). Đồng thời, lối chơi của “Quỷ đỏ” cũng tấn công hơn (và có đường nét) chứ không xấu xí và nhàm chán như hồi đầu mùa giải.

Không chỉ bằng uy tín, Giggs thuyết phục các đàn em bằng việc điều đình với Moyes để tạo ra bầu “không khí thân thiện” ở Carrington. Các bài tập nặng được giảm thiểu trong khi những tiếng cười, trò đùa ngày một lan tràn và đôi khi, các cầu thủ sẵn sàng biến cả Moyes thành đối tượng bị trêu chọc. Các cầu thủ không còn cảm thấy buổi tập luyện căng thẳng như thể “dự hội nghị” dưới thời Sir Alex và Phelan mà có thể phản bác, tranh luận, thậm chí đùa cợt trong khi họp chiến thuật. Từ khi Giggs thiết lập uy quyền, họ hết còn sợ Moyes hay Steve Round.

Với vị thế của mình, Sir Alex có giao ấn cho Phelan 5 năm cũng chẳng sao. Nhưng với người kế nhiệm ông, có lẽ khó lâu đến vậy. Khi đặt chiếc đồng hồ vào tay Giggs, cũng có nghĩa là đồng hồ của Moyes ở M.U được kích hoạt. Chỉ có điều, nó chạy ngược.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục