Báo chí Brazil từng giễu cợt Adriano bằng cụm từ “Hoàng đế hay kẻ ăn mày” khi cầu thủ này sa sút phong độ thảm hại ở Serie A, sau đó được nhận danh hiệu Thùng rác vàng (dành cho cầu thủ tệ nhất Serie A). Adriano đùng đùng nổi giận, trốn biệt về Brazil ở ẩn, sau đó còn có nguồn tin đòi tự tử vì trầm uất. Adriano dường như chưa bao giờ có khả năng kiểm soát bản thân cũng như chống lại sự cám dỗ của những cuộc vui chơi.
![]() |
| Adriano vẫn là ngựa chứng |
Hết nhậu nhẹt ở vũ trường cùng gái, Adriano lại chủ xị những cuộc vui “không cần biết ngày mai” tại một khu ổ chuột ở Brazil, nơi cầu thủ này sinh sống thuở nhỏ. Adriano nói anh có những người bạn “không bao giờ phản bội Adriano” ở đó nên hứa “sẽ luôn trung thành với họ”. Không ai cấm đoán những mối quan hệ cá nhân của Adriano, với điều kiện điều đó không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp sân cỏ của cầu thủ này.
Flamengo hẳn rất rầu rĩ vì Adriano lại vi phạm kỷ luật, bỏ tập hôm thứ Hai để nhậu nhẹt cùng bạn bè. Trong chiếc siêu xe của cầu thủ này là hàng đống bia, mồi có thể kéo dài cuộc vui từ ngày này qua ngày khác. Adriano nói anh đã xin phép ban lãnh đạo Flamengo nhưng CLB Brazil này phủ nhận điều đó. Mức hình phạt dành cho Adriano đang được cân nhắc, trong đó Flamengo có quyền sử dụng điều khoản quan trọng trong hợp đồng giữa đôi bên: thù lao Adriano nhận được sẽ phụ thuộc vào số lần ra sân và thaí độ ứng xử trong tập luyện cũng như thi đấu.
Adriano không trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp đúng nghĩa như đã hứa với Flamengo. Cảnh sát ở Rio de Janeiro cho biết Adriano lái chiếc BMW (rất giống chiếc bị… xả đạn hồi tháng 11 năm ngoái) lao ra đường vơí tốc độ tên lửa, đụng phải một chiếc mô tô nhưng may mắn là nạn nhân… thoát chết! Cảnh Adriano trần trùng trục, mặc quần cộc đi dép lê nhảy múa (như say thuốc cùng chúng bạn khi tất cả đã biến thành đệ tử lưu linh) tất nhiên trở thành đề tài hot trên các tờ báo Brazil. “Chúng tôi cần bàn thắng, không cần bợm rượu” là khẩu hiệu của các fan Flamengo gửi thông điệp đến HLV Doriva Junior ở buổi tập gần nhất của CLB này.
Đúng là đánh chết cái nết cũng không chừa.















