“Fair Play” không hẳn là để nhắc nhở các cầu thủ phải thể hiện lối đá tôn trọng đối thủ, thể hiện tinh thần cao thượng, không mang tính chất triệt hạ mà còn muốn nhắn nhủ đến mỗi cầu thủ phải thể hiện được thái độ mẫu mực trên sân cỏ cũng như bên ngoài.
Với Adebayor, dường như điều đó chưa được anh thấm nhuần. Bài học của tình huống ăn mừng bàn thắng quá đáng vào lưới đội bóng cũ Arsenal khi đang khoác áo Man City ở mùa giải 2009/2010 vẫn còn đó. Sau khi ghi bàn, chân sút người Togo tỏ thái độ hả hê trước hàng ngàn cổ động viên từng xem anh như thần tượng. Sau tình huống đó, Adebayor đã tự chuốc lấy sự phiền phức và cả sự không an toàn vào bản thân mình.
![]() |
| Một lần nữa hình ảnh của Adebayor lại không đẹp trong con mắt của CĐV Arsenal. Ảnh: Getty images. |
Sau 3 năm, Adebayor lại trở về mái nhà xưa trong màu áo của đại kình địch cùng thành phố London là Tottenham. Anh lại ghi bàn, một bàn thắng như bao bao thắng của một tiền đạo. Và cũng lại là màn ăn mừng như bao cầu thủ đã ghi bàn khác. Thế nhưng, cái cách ăn mừng của cầu thủ 28 tuổi này khiến cho người ta có cái gì đó ác cảm với anh. Tất nhiên, việc một cầu thủ ghi bàn rồi ăn mừng bàn thắng là điều hiển nhiên. Anh ta có quyền thể hiện thái độ như vậy khi đó là thành quả kết tinh từ chuỗi ngày tập luyện vất vả. Tuy vậy, thái độ và kiểu cách ăn mừng bàn thắng lại là điều mà mỗi cầu thủ cũng nên quan tâm. Ghi bàn vào lưới đội bóng từng là bệ phóng cho thành công của mình mang lại nhiều cảm xúc khó tả. Thông thường, trong tình huống đó, những cầu thủ ghi bàn thường điềm đạm, bình tĩnh và ít tỏ thái độ vui mừng sau bàn thắng. Với Adebayor, anh mặc nhiên chuyện đó, vẫn những bước chạy nhanh hướng về phía khán đài, vẫn sự thái quá trong cách thể hiện. Anh đã khiến cho NHM thất vọng về anh; nhất là khi trước đó không lâu, cũng với bàn thắng vào lưới Arsenal, một cầu thủ cũ là Robin van Persie lại tỏ thái độ lịch sự khi anh không hề ăn mừng một cách quá đáng như vậy.
Đã vậy, sau đó, Adebayor lại còn có tình huống vào bóng ác ý với cầu thủ đối phương. Và chiếc thẻ đỏ mà anh nhận lấy càng khiến cho hình ảnh của một cầu thủ được yêu mến một thời ở Emirates ngày càng mất đi. Có thể, trong bóng đá, những va chạm là điều không thể tránh khỏi. Và những cầu thủ muốn thể hiện như Adebayor sẽ không tránh khỏi những tình huống đáng có trên. Thế nhưng, ít nhất, Adebayor cũng nên kìm chế bản thân.
Chưa vội để kết luận Adebayor chính là “kẻ thù” của bóng đá. Nhưng rõ ràng, cách hành xử của một cầu thủ chuyên nghiệp như Adebayor đáng để nói đến. Hi vọng, sau chiếc thẻ đỏ phải nhận ở Emirates, chân sút người Togo sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân!
(Bạn đọc: Điền Châu)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















