Anh là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất của xứ sương mù trong khoảng 5 năm trở lại đây, nhưng tài năng đã bị mai một rất nhiều sau những ngày tháng phải ngồi dự bị ở Etihad. Chuyển đến Sunderland hồi đầu mùa với bản hợp đồng kỉ lục của Mèo đen, Adam Johnson tuy không còn cơ hội giành các danh hiệu nữa, nhưng bù lại, anh sẽ có đất diễn cho riêng mình. Tiếc rằng, toan tính đó đã không như ý muốn. 28 trận với chỉ 4 bàn thắng, đó là một hiệu suất tệ hại cho một tài năng được đánh giá cao như Johnson.
So với những đối thủ cũ ở Man City như Silva, Nasri, Milner thì những Larsson, Gardner, McClean của Sunderland hiện nay rõ ràng là phải là những người có thể so sánh với Johnson về khả năng chuyên môn. Ở Sunderland, Johnson có đất diễn, có cơ hội ra sân đều đặn, có vị thế của một ông chủ nhưng anh đang làm tất cả thất vọng.
Tất nhiên không thể quy hết trách nhiệm vào Johnson khi cả tập thể Sunderland đều thể hiện một bộ mặt thiếu sức sống (có lẽ trừ thủ môn Mignolet) còn HLV Martin O’Neil không còn cho thấy những kĩ năng huấn luyện bậc thầy nhưng với khả năng chuyên môn đã được thẩm định, Johnson cần làm được nhiều hơn thế. Cùng với Danny Graham, Johnson chính là nỗi thất vọng lớn nhất của đội bóng chủ sân The Light. Thất bại với những tân binh do đích thân mình mang về, HLV O’Neil đã phải đánh đổi bằng chính chiếc ghế HLV trưởng của mình. Và Di Canio đã tới.
So với O’Neil, phong cách của Di Canio là khác hẳn. Lối đá của O’Neil tôn sùng là thứ bóng đá chặt chẽ, toan tính, thực dụng, dựa nhiều vào bóng bổng. Trong khi nét hào hoa từ ngày còn là một danh thủ đã được Di Canio thổi vào lối đá của đội bóng cũ Swidon. Có thể Johnson rất yêu quý O’Neil nhưng dưới tay Di Canio anh sẽ có cơ hội hồi sinh nhiều hơn, bởi những phẩm chất kĩ thuật của anh là điều mà Di Canio chắc chắn sẽ rất cần, nhất là khi ông không có cơ hội bổ sung những cái tên như ý trước khi mùa giải này kết thúc.
Trận thua trước Quỷ đỏ ngày hôm qua đã khiến Mèo đen của Johnson nâng chuỗi vòng đấu không biết đến mùi chiến thắng của mình lên con số 9. Họ cũng chính thức rơi vào cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải năm nay khi chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ duy nhất 1 điểm song lại chơi nhiều hơn Wigan và Aston Villa 1 trận. Premier League chỉ còn lại 7 vòng đấu, Sunderland cần một cú hích lớn nếu không muốn rơi vào thảm họa và Johnson là một trong những cái tên được kì vọng nhất bên cạnh Steven Fletre.
Sự có mặt của Di Canio là cơ sở cho bản thân anh hồi sinh, câu trả lời còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào cá nhân Johnson. Johnson chắc chắn phải cố gắng rất nhiều, không chỉ vì tương lai của Sunderland mà còn là vì tương lai của chính anh.
![]() |
| Adam Johnson đang là "người thừa" ở Man City. Ảnh: Internet. |
So với những đối thủ cũ ở Man City như Silva, Nasri, Milner thì những Larsson, Gardner, McClean của Sunderland hiện nay rõ ràng là phải là những người có thể so sánh với Johnson về khả năng chuyên môn. Ở Sunderland, Johnson có đất diễn, có cơ hội ra sân đều đặn, có vị thế của một ông chủ nhưng anh đang làm tất cả thất vọng.
Tất nhiên không thể quy hết trách nhiệm vào Johnson khi cả tập thể Sunderland đều thể hiện một bộ mặt thiếu sức sống (có lẽ trừ thủ môn Mignolet) còn HLV Martin O’Neil không còn cho thấy những kĩ năng huấn luyện bậc thầy nhưng với khả năng chuyên môn đã được thẩm định, Johnson cần làm được nhiều hơn thế. Cùng với Danny Graham, Johnson chính là nỗi thất vọng lớn nhất của đội bóng chủ sân The Light. Thất bại với những tân binh do đích thân mình mang về, HLV O’Neil đã phải đánh đổi bằng chính chiếc ghế HLV trưởng của mình. Và Di Canio đã tới.
So với O’Neil, phong cách của Di Canio là khác hẳn. Lối đá của O’Neil tôn sùng là thứ bóng đá chặt chẽ, toan tính, thực dụng, dựa nhiều vào bóng bổng. Trong khi nét hào hoa từ ngày còn là một danh thủ đã được Di Canio thổi vào lối đá của đội bóng cũ Swidon. Có thể Johnson rất yêu quý O’Neil nhưng dưới tay Di Canio anh sẽ có cơ hội hồi sinh nhiều hơn, bởi những phẩm chất kĩ thuật của anh là điều mà Di Canio chắc chắn sẽ rất cần, nhất là khi ông không có cơ hội bổ sung những cái tên như ý trước khi mùa giải này kết thúc.
Trận thua trước Quỷ đỏ ngày hôm qua đã khiến Mèo đen của Johnson nâng chuỗi vòng đấu không biết đến mùi chiến thắng của mình lên con số 9. Họ cũng chính thức rơi vào cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải năm nay khi chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ duy nhất 1 điểm song lại chơi nhiều hơn Wigan và Aston Villa 1 trận. Premier League chỉ còn lại 7 vòng đấu, Sunderland cần một cú hích lớn nếu không muốn rơi vào thảm họa và Johnson là một trong những cái tên được kì vọng nhất bên cạnh Steven Fletre.
Sự có mặt của Di Canio là cơ sở cho bản thân anh hồi sinh, câu trả lời còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào cá nhân Johnson. Johnson chắc chắn phải cố gắng rất nhiều, không chỉ vì tương lai của Sunderland mà còn là vì tương lai của chính anh.
Trung Hướng |
00:00 30/11/-0001













